Giáo hoàng công nhận phép màu y học tại bệnh viện Mỹ: Tin tức Công giáo

Một sự kiện kỳ diệu đã được Giáo hội Công giáo công nhận, liên quan đến bé Tyquan Hall, người đã sống sót một cách diệu kỳ sau khi sinh non tại bệnh viện Memorial ở Pawtucket, Rhode Island.

Theo thông tin từ Giáo phận Almeria, bé Tyquan khi mới chào đời đã trải qua tình trạng nguy kịch: thiếu oxy trầm trọng, da tái nhợt và mạch gần như không có. Các bác sĩ lúc bấy giờ gần như tuyệt vọng, không tin rằng bé có thể sống sót.

Trong tình thế cấp bách, bác sĩ Juan Sanchez, người điều trị trực tiếp cho bé và là người gốc Huercal-Overa, Tây Ban Nha, đã thành khẩn cầu nguyện. Ông tìm đến sự giúp đỡ thiêng liêng của linh mục Salvador Valera Parra, một nhân vật tôn kính từ thế kỷ 19 tại quê hương ông.

Điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ vài phút sau đó. Tim của bé Tyquan bắt đầu đập trở lại bình thường mà không cần bất kỳ can thiệp y tế nào. Dù hồi phục một cách khó lý giải về mặt khoa học, các bác sĩ lo ngại rằng bé có thể gặp phải những tổn thương thần kinh nghiêm trọng do tình trạng thiếu oxy kéo dài.

Thế nhưng, bé Tyquan đã lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện và đạt được những cột mốc quan trọng như biết nói khi 18 tháng tuổi và biết đi khi lên hai, theo thông tin từ kênh WJAR. (Bệnh viện Memorial, nơi bé được điều trị, đã đóng cửa vào năm 2018).

Ngày 18/7, Giáo phận Providence ở Rhode Island thông báo tin vui: Giáo hoàng Leo XIV đã chính thức công nhận đây là một phép lạ. Sự hồi phục của bé Tyquan được cho là nhờ vào sự chuyển cầu của linh mục Valera Parra.

Linh mục Timothy Reilly, đại diện Giáo phận Providence, bày tỏ sự vui mừng: “Đây là tin tức tuyệt vời! Phép lạ xảy ra tại bệnh viện Memorial vào năm 2007 là một minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện và sự can thiệp của các vị thánh. Chúa luôn ở gần chúng ta.” Ông cũng hy vọng sự công nhận này sẽ đẩy nhanh tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đấng đáng kính Salvador Valera Parra.

Giáo hoàng Leo XIV tại thị trấn Castel Gandolfo, Italy, hôm 13/7. Ảnh: AP
Ảnh: Giáo hoàng Leo XIV tại Castel Gandolfo, Italy, ngày 13/7. Ảnh: Internet

Linh mục Reilly nhấn mạnh thêm về tính đặc biệt của sự kiện: “Cha Valera sống ở thế kỷ 19, chưa từng đến Mỹ hay Rhode Island. Việc bác sĩ cầu khẩn ngài trong tình huống nguy cấp năm 2007 và ngài đã quyết định can thiệp để xin Chúa ban phép lạ thật sự là một điều kỳ diệu.”

Cha Valera Parra (1816-1889) là một linh mục sống giản dị, hết lòng giúp đỡ những người bệnh tật ở Tây Ban Nha. Cuộc đời và sự tận tụy của ông tiếp tục truyền cảm hứng và mang đến niềm tin cho nhiều người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *