Sau một ngày làm thuê trên đồng ruộng, Siu H’Suyn, cô nữ sinh người Jarai, trở về nhà ở xã Chư A Thai vào một buổi chiều muộn ngày 18/7. Em cẩn thận đưa 200.000 đồng tiền công kiếm được cho chị gái, số tiền quý giá này sẽ được dùng để trang trải cuộc sống gia đình và dành dụm cho tương lai.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua, H’Suyn, học sinh lớp 12A6 trường THPT Trần Quốc Tuấn, đã xuất sắc đạt 27,5 điểm khối C00 (Văn, Sử, Địa) và 24,25 điểm tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử). Tổng điểm bốn môn của em đạt 34,25/40, thành tích cao nhất trong số hơn 400 học sinh khối 12 của trường.
H’Suyn chia sẻ rằng thành quả này có được là nhờ sự động viên, lo lắng của chị gái, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là những lúc em cảm thấy chán nản nhất.
“Từ khi biết kết quả thi, em vừa mừng vừa lo lắng về tiền học đại học,” H’Suyn tâm sự. Em dự định theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học Quy Nhơn. H’Suyn quyết tâm sẽ cố gắng làm thêm để tiết kiệm chi phí, và nếu vẫn không đủ, em sẽ nhờ chị gái vay mượn thêm.
Tuổi thơ của H’Suyn gắn liền với những khó khăn vất vả khi gia đình thuộc diện hộ nghèo ở huyện Phú Thiện (nay là xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai). Từ những năm học cấp 2, ngoài giờ học, em đã phải đi chăn bò, cắt cỏ, nhổ mì thuê để giúp đỡ bố mẹ.
Đầu năm ngoái, mẹ em qua đời vì bệnh nặng. Ba tháng sau, bố em vào miền Nam làm ăn và lập gia đình mới. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến H’Suyn phải chuyển đến sống cùng chị gái. Em vẫn không ngừng cố gắng làm thuê để phụ giúp chị.
H’Suyn kể rằng em làm đủ mọi việc mà người dân trong làng thuê, đôi khi phải đi làm xa nhà hàng chục km. Mỗi ngày công em kiếm được từ 100.000 đến 250.000 đồng, tùy thuộc vào công việc nặng nhọc.

“Có những ngày làm việc dưới trời nắng gắt hoặc mưa lớn, ướt sũng cả người, nhưng em vẫn cố gắng hết sức,” H’Suyn chia sẻ. “Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.”
Nhận thức được rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi cuộc đời, H’Suyn luôn dành thời gian tối đa cho việc học và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Em tranh thủ làm bài tập hoặc đọc tài liệu tham khảo mỗi khi có thời gian rảnh. Buổi tối, em lại miệt mài ôn tập đến khuya.

“Dù mệt mỏi, em vẫn cố gắng ôn bài đến 11-12 giờ đêm,” H’Suyn kể. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô trên lớp và việc được dạy thêm môn Toán miễn phí.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, suốt 12 năm học, H’Suyn luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, năm lớp 12, em đã giành giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Em còn là một trong hai đoàn viên ưu tú được Chi bộ nhà trường giới thiệu kết nạp Đảng.
Cô Hoàng Diệu Loan, giáo viên chủ nhiệm của H’Suyn, nhận xét rằng em là một học sinh có nghị lực phi thường, luôn nỗ lực và có tinh thần cầu tiến để đạt được kết quả cao trong học tập.
Cô Loan cho biết thêm, H’Suyn có khả năng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức nhanh chóng ở các môn xã hội. Nếu có điều gì chưa hiểu, em luôn mạnh dạn hỏi lại thầy cô. H’Suyn cũng tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi ôn tập miễn phí do một số giáo viên trong trường tổ chức vào buổi chiều, đồng thời hoàn thành đầy đủ các bài tập và đề thi thử được giao. Ngoài ra, em còn tự học và tìm hiểu thêm các bài giảng trên internet để củng cố kiến thức.
“Em ấy là một tấm gương sáng cho các học sinh trong trường noi theo,” cô Loan khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress