Sau trận đấu giao hữu giữa đội ASEAN All-Stars và Manchester United (Man Utd) tại sân Bukit Jalil, Malaysia, các cầu thủ Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, và Nguyễn Văn Vĩ đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với cúp và huy chương. Các cầu thủ Việt Nam đều đồng tình rằng việc được đối đầu với Man Utd là một trải nghiệm quý giá, và kết quả trận đấu không phải là điều quan trọng nhất.
Trong trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Hai Long là cầu thủ Việt Nam duy nhất được ra sân ngay từ đầu và thi đấu trọn vẹn hiệp một. Anh đã gây ấn tượng với những pha bứt tốc, rê bóng lắt léo và các cú dứt điểm đầy quyết đoán, dù chưa thực sự chính xác. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 2000 này đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.
Đỗ Duy Mạnh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên từng đối đầu với cả Man City và Man Utd. Trước đó, vào năm 2015, anh đã cùng đội tuyển Việt Nam gặp Man City trên sân Mỹ Đình, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-7 nghiêng về đội khách, bàn thắng duy nhất của Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Văn Quyết. Gia đình của Đỗ Duy Mạnh cũng đã có mặt tại sân Bukit Jalil để cổ vũ anh. Sau trận đấu, Duy Mạnh đã đưa con trai và người thân của Nguyễn Văn Quyết vào đường hầm để chụp ảnh chung với HLV Ruben Amorim, Bruno Fernandes và trung vệ Matthijs De Ligt.
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được tung vào sân trong hiệp hai, cùng thời điểm với Bruno Fernandes. Anh cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với ngôi sao người Bồ Đào Nha trên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái hài hước: “Fan Man City giao lưu với mấy anh em Man Utd nhé”. Một tuần trước đó, Hoàng Đức đã có chuyến tham quan sân Old Trafford và được Man City mời đến sân Etihad để theo dõi trận đấu thuộc vòng 37 Ngoại hạng Anh.
Các cầu thủ Việt Nam cũng tự tin đứng giữa các cầu thủ Man Utd khi chụp ảnh chung sau lễ trao giải. Nguyễn Văn Vĩ đứng cạnh hậu vệ trẻ Reece Munro và tiền vệ Manuel Ugarte, bên cạnh là Đỗ Duy Mạnh.
Trong trận đấu, bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Myanmar, Maung Maung Lwin, ở phút 71 đã giúp ASEAN All-Stars giành chiến thắng 1-0 trước Man Utd. HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo các cầu thủ giữ cự ly đội hình chặt chẽ, gây nhiều khó khăn cho đội bóng đến từ nước Anh trong hiệp hai. “Họ chỉ tập luyện cùng nhau trong hai ngày, nhưng dường như đã chơi bóng cùng nhau suốt 20 năm”, HLV Kim Sang-sik nhận xét sau trận đấu.
Các cầu thủ Man Utd lộ rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng sau trận thua. Họ phải đối mặt với thời tiết nóng ẩm ở Malaysia, đồng thời thể lực và tinh thần cũng bị ảnh hưởng sau một mùa giải dài với những kết quả không mấy khả quan.
HLV Ruben Amorim đã sử dụng tổng cộng 27 cầu thủ trong trận đấu với ASEAN All-Stars, ngoại trừ thủ môn Altay Bayindir. Bốn cầu thủ chưa đạt được thể trạng tốt nhất là Joshua Zirkzee, Luke Shaw, Mason Mount và Matthijs De Ligt cũng được cho nghỉ ngơi.
Trận đấu đã thu hút khoảng 72.000 khán giả đến sân Bukit Jalil. Nhiều người đã nán lại sau trận đấu, chờ đợi ở lối vào đường hầm để xin chữ ký và áo đấu từ các cầu thủ.
Ngày 29/5, Man Utd đã di chuyển đến Hong Kong để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai trong chuyến du đấu châu Á của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress