Ngô Thanh Vân: Hạnh phúc bên Huy Trần

Ngô Thanh Vân vừa tái xuất với vai trò họa sĩ trong buổi triển lãm cá nhân mang tên “Initiation (Sự khởi đầu)” diễn ra chiều 19/7 tại TP HCM. Triển lãm giới thiệu 10 tác phẩm được cô thực hiện trong suốt gần chín tháng mang thai.

Ngô Thanh Vân bên ông xã trong buổi triển lãm hội họa đầu tay, chiều 19/7. Ảnh: Mai Nhật
Ngô Thanh Vân và ông xã tại triển lãm hội họa (Ảnh: Mai Nhật). Ảnh: Internet

Một trong những bức tranh gây ấn tượng mạnh với khách tham quan là “The Father (Người cha)”. Bức tranh sơn dầu trên canvas này tái hiện khoảnh khắc Ngô Thanh Vân được ông xã Huy Trần ôm ấp, che chở trong vòng tay.

Ngô Thanh Vân chia sẻ rằng khi Huy Trần lần đầu nhìn thấy bức tranh, anh đã hài hước hỏi: “Sao nhìn chồng đen quá vậy?”. Nữ diễn viên giải thích, đó là dụng ý nghệ thuật của cô, muốn khắc họa hình ảnh người chồng như một chiếc bóng thầm lặng nhưng luôn hiện diện, bao bọc và bảo vệ cô trong suốt thai kỳ. “Tôi cảm thấy may mắn khi có anh đồng hành trong cuộc sống. Anh ấy mang đến cho tôi sự thoải mái, an toàn về mọi mặt và trao cho tôi niềm tin rằng tôi có thể làm tốt vai trò của một người mẹ”, cô tâm sự.

Nữ đạo diễn cho biết, khi thai kỳ bước vào giai đoạn cuối, nhờ có sự chăm sóc tận tình của chồng và đội ngũ y tế, cô đã vơi bớt những lo lắng. Mỗi khi cảm nhận được em bé Gạo cử động trong bụng, cô lại càng thêm háo hức và đếm ngược từng ngày để được gặp con.

Ngô Thanh Vân khóc khi nghe Hiền Thục hát "Nhật ký của mẹ"
Ngô Thanh Vân xúc động nghe Hiền Thục hát (Video: Mai Nhật). Ảnh: Internet

Chuẩn bị bước vào giai đoạn làm “bố mẹ bỉm sữa”, hai vợ chồng Ngô Thanh Vân đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ mua sắm đầy đủ các vật dụng cần thiết như xe đẩy, quần áo em bé và máy hút sữa. Huy Trần còn tham gia một lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, được chuyên gia hướng dẫn các kỹ năng như bế con, thay tã và xử lý các tình huống khi bé quấy khóc.

Đối với Ngô Thanh Vân, hội họa là phương tiện giúp cô thấu hiểu bản thân hơn trong suốt hành trình mang thai. Cô đã đưa vào các tác phẩm những khó khăn, vất vả trên con đường tìm kiếm con, từ những nỗi đau về thể xác (thể hiện qua bức “The Pain”) đến những đêm dài mất ngủ (bức “Insomnia”).

Bức The Father. Ảnh: Mai Nhật
“The Father”: Tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm (Ảnh: Mai Nhật). Ảnh: Internet

Trong nhiều bức tranh, nữ diễn viên chọn hình thức vẽ khỏa thân để ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai. “Mỗi khi nhìn mình trong gương với chiếc bụng lớn dần theo từng ngày, tôi cảm nhận được sự kỳ diệu và thấy mình đẹp nhất khi mang bầu”, cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân kể quãng thời gian bế tắc vì khó có con
Ngô Thanh Vân chia sẻ về hành trình tìm con (Video). Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân đã được họa sĩ Trần Trung Lĩnh, một người đàn anh trong nghề, hướng dẫn những kỹ thuật hội họa cơ bản đầu tiên. Từ năm 2023, cô tham gia khóa học vẽ do anh tổ chức. Họa sĩ Trần Trung Lĩnh đánh giá cao lối truyền tải độc đáo của Ngô Thanh Vân, với những nét vẽ thô mộc, bản năng, thể hiện một cách chân thật những gì cô nghĩ. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm phim, cô có lợi thế trong tư duy hình ảnh, dễ dàng nắm bắt cách sắp xếp bố cục và thể hiện các lớp màu sắc trong tranh.

Ngô Thanh Vân dự định bán đấu giá các tác phẩm hội họa của mình để gây quỹ cho “Vết sẹo cuộc đời”, một chương trình thiện nguyện mà cô đã đồng hành trong nhiều năm qua, nhằm hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo.

Bức Insomnia. Ảnh: Mai Nhật
“Insomnia”: Bức tranh gây ấn tượng (Ảnh: Mai Nhật). Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân là một nghệ sĩ đa tài, thành công trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn và doanh nhân. Cô được biết đến với biệt danh “đả nữ” sau thành công của bộ phim “Dòng máu anh hùng” (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sang sản xuất phim và gặt hái được nhiều thành công với các tác phẩm như “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Song Lang”. Năm 2019, bộ phim “Hai Phượng” do cô sản xuất và đóng chính đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng và được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc” tại giải Oscar 2022.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần, người kém cô 11 tuổi, kết hôn vào tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Đầu tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô đã thông báo tin vui mang thai sau một thời gian nỗ lực thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *