Chiến đấu với em chồng: Khi tình địch cũ thành người thân

Ở tuổi 28, sau hơn một năm kết hôn và đang mang thai ở tháng thứ bảy, tôi đối diện với một tình huống trớ trêu liên quan đến cô em chồng, người mà tôi từng có mối “ân oán” từ thời sinh viên.

Ngày còn đi học, tôi và cô bạn ngồi bàn trên, đồng thời cũng là “kẻ thù không đội trời chung”, cùng đem lòng yêu mến một chàng hotboy của trường. Tuổi trẻ bồng bột khiến tôi quyết định tuyên chiến với bạn, đặt ra điều kiện một trong hai phải “cưa đổ” chàng trong vòng một tháng, người còn lại sẽ rút lui.

Tôi đã không ngần ngại công khai theo đuổi chàng trai ấy, thậm chí cố gắng thay đổi bản thân trở nên “yểu điệu thục nữ” để chiếm ưu thế. Tôi dùng đủ mọi cách, từ viết thư tỏ tình, tặng quà đến nấu ăn mang đến trường. Bạn tôi cũng không hề kém cạnh, cả hai chúng tôi ra sức “tấn công” đối tượng. Tuy nhiên, sau thời hạn một tháng mà vẫn không thấy chàng trai có động thái gì, chúng tôi quyết định cùng nhau hẹn gặp để buộc anh phải lựa chọn.

Thật bất ngờ, tại buổi gặp mặt, chúng tôi biết được anh chàng đã có bạn gái và xin lỗi vì đã không công khai sớm. Mặc dù vậy, cuộc “chiến tranh ngầm” giữa tôi và bạn vẫn tiếp diễn cho đến khi ra trường. Sau đó, mỗi người có một công việc ổn định, và tôi quen người con trai khác, chính là chồng tôi bây giờ.

Sau khoảng hai năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ chồng tôi là những người rất thoải mái và yêu thương con dâu như con gái ruột. Thế nhưng, trớ trêu thay, em chồng tôi lại chính là cô bạn “định mệnh” năm xưa.

Ban đầu, tôi nghĩ bạn sẽ phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng ngược lại, cô ấy còn giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn để có người tâm sự. Chỉ đến khi về làm dâu, tôi mới nhận ra rằng bạn muốn trả thù chuyện cũ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những “chiêu trò” của cô ấy.

Thời gian đầu, trước mặt mọi người, chúng tôi tỏ ra rất thân thiết. Nhưng dần dần, cả hai “chiến tranh” công khai, khiến gia đình nhiều phen choáng váng. Biết tôi ghét ăn hành, bạn thường xuyên tranh nấu ăn và cố tình cho hành vào các món, khiến tôi không thể ăn được và phải nấu món khác. Khi bị cả nhà trách, bạn xin lỗi và nói rằng mình đã quên, nhưng vẻ mặt đắc ý của cô ấy khiến tôi vô cùng tức tối.

Đỉnh điểm là có hôm bạn bị sặc mỳ, tôi đã nhanh tay chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước “Trào lưu nối lông mũi” kèm theo việc tag tên bạn. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang sống chung với nhà chồng, và tôi lo sợ rằng mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng sẽ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Tôi thực sự không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *