Sống đơn giản, lạc quan: Bí quyết cho cuộc sống nhẹ nhàng

Giữa dòng đời rộng lớn, em vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó, anh cũng đang nỗ lực tìm kiếm em. Em tin vào chữ duyên, tin rằng “đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau.” Thế giới này vốn dĩ luôn cân bằng, có em, ắt hẳn phải có anh.

Em là một cô gái 9X, cao 1m60, dáng người cân đối, gương mặt tươi tắn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Em chưa từng kết hôn.

Trước đây, em có hơn 4 năm làm việc trong ngành kiểm sát nhân dân, nhưng hiện tại đã chuyển sang môi trường doanh nghiệp tư nhân, hành nghề luật sư tự do. Công việc khá chủ động về thời gian, chủ yếu là giờ hành chính.

Em may mắn được lớn lên trong một gia đình có nền tảng giáo dục tốt, từ nhỏ đã được dạy dỗ về ý thức trách nhiệm và tính tự chủ. Nhờ vậy, em tự tin vào khả năng nội trợ, đối nhân xử thế và chăm sóc bản thân, gia đình. Qua những trải nghiệm trong cuộc sống, em không ngừng học hỏi, rèn luyện các kỹ năng cần thiết và nỗ lực phát triển sự nghiệp riêng để có một cuộc sống tự do.

Công việc giúp em có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường và tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ đó mở rộng tư duy và góc nhìn. Em là người có tư duy cởi mở, nhìn nhận vấn đề đa chiều, hướng đến lối sống đơn giản, lạc quan, hài hước. Em luôn cố gắng sống đúng với bản chất dịu dàng, nữ tính của mình, trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh.

Trong tình yêu, em tìm kiếm một mối quan hệ chân thành và chung thủy. Em quan niệm tình yêu là sự tự do, tin tưởng tuyệt đối để cả hai được là chính mình, nhưng cũng không hề hời hợt mà là sự đồng điệu, thấu hiểu sâu sắc để biết khi nào đối phương cần mình. Tình yêu có thể là những cái ôm xoa dịu, những nụ hôn chào đón, những lời động viên kịp thời, hoặc đôi khi chỉ là sự im lặng thấu hiểu.

Một mối quan hệ đủ sự kết nối sẽ mang lại cảm giác đủ đầy, được yêu thương, vỗ về và trọn vẹn. Khi đó, tình yêu sẽ chắp cánh cho cả hai bay cao hơn trong cuộc sống riêng, nhưng vẫn luôn biết đâu là điểm dừng.

Yêu và kết hôn là hai khái niệm khác nhau. Hôn nhân đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn, không chỉ là tình yêu lãng mạn mà còn là sự nhẫn nại, hy sinh. Ta có trách nhiệm với bạn đời, gia đình hai bên, bạn bè, và cả những đứa con sau này. Mỗi giai đoạn, ta lại đảm nhận những vai trò khác nhau, đòi hỏi sự thấu hiểu, tôn trọng và nhường nhịn. Nếu không, hôn nhân có thể trở thành bi kịch. Vì vậy, ai cũng cần trang bị kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào hôn nhân.

Ông bà ta thường nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một ngôi nhà dù đẹp đến đâu mà thiếu đi sự ấm áp thì cũng không thể là nơi để ta muốn trở về. Người phụ nữ trong gia đình giống như ngọn lửa sưởi ấm, giữ gìn năng lượng tích cực cho mọi thành viên. Một người phụ nữ tràn đầy năng lượng sẽ thắp sáng cả ngôi nhà.

Em luôn chú trọng đến những giá trị cốt lõi của tình yêu và hôn nhân, lấy hạnh phúc và sự bình an của bản thân và những người thân yêu làm lẽ sống. Em sẵn sàng lùi lại phía sau, làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình. Em thích những bữa cơm gia đình ấm cúng, tự tay nấu những món ăn ngon cho người mình yêu thương. Em cũng muốn cùng anh chạy bộ mỗi sáng, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng nhau đi du lịch. Quan trọng nhất là sự thoải mái khi ở bên nhau. (Em rất thích nấu ăn, trồng cây và tập yoga).

Thật khó để đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về người bạn đời. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, quan trọng nhất là sự kết nối và cảm nhận phù hợp từ cả hai phía. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về em, hãy liên hệ với em nhé. Em sẽ rất vui nếu anh là một người hài hước, thú vị và chân thành. Một người có tâm hồn rộng mở thì càng tuyệt vời. Em xin lưu ý thêm là em dị ứng với khói thuốc lá và những nơi ồn ào. Hy vọng lá thư này sẽ đến được tay anh, người em đang tìm kiếm. Mong nhận được thư anh và chúc anh một ngày tốt lành.

**(Thông tin liên hệ được giữ nguyên theo yêu cầu)**

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *