Nhiều người đàn ông ngoại tình không phải vì họ không còn yêu vợ, mà vì một nhu cầu sâu xa hơn: sự công nhận. Họ muốn cảm thấy mình vẫn “xứng đáng”, vẫn là người đàn ông hấp dẫn và thú vị trong mắt người khác.
Patrick, một người chồng, chia sẻ rằng dù anh đã cố gắng thể hiện tình cảm qua hành động, vợ anh vẫn im lặng, không một lời cảm ơn hay ánh mắt yêu thương.
Holden, 41 tuổi, cũng cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh yêu vợ nhưng không cảm nhận được sự đồng hành và tự hỏi về vai trò của mình trong mối quan hệ này. Chính cảm giác cô đơn và thiếu sự công nhận đã đẩy anh đến hành vi ngoại tình.
Theo Tiến sĩ Alicia M. Walker, chuyên gia tình dục học tại Đại học Bang Missouri, Mỹ, đàn ông ngoại tình thường do những nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng mà họ không thể diễn tả thành lời.
Tiến sĩ Robert Weiss, giám đốc lâm sàng của tổ chức Seeking Integrity, sau nhiều năm điều trị cho những người ngoại tình, khẳng định rằng ngoại tình không phải lúc nào cũng xuất phát từ một cuộc hôn nhân tồi tệ. Nhiều người đàn ông vẫn yêu vợ, trân trọng cuộc sống gia đình, nhưng vẫn tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài.
Vậy tại sao họ lại phản bội người mình yêu? Câu hỏi này không chỉ ám ảnh họ mà còn khiến những người vợ bị phản bội đau khổ. Họ đã dành cả cuộc đời để xây dựng một gia đình, một mối quan hệ bền vững, nhưng niềm tin đã bị phá vỡ.
Đôi khi, ngoại tình là hệ quả của một cuộc hôn nhân lạnh nhạt do áp lực tài chính, con cái hoặc định kiến xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đàn ông ngoại tình không phải vì muốn rời bỏ vợ, mà vì họ không còn nhận ra chính mình.
Với nhiều người đàn ông, “nam tính” không chỉ là cơ bắp hay khả năng tình dục, mà còn là cảm giác được nhìn nhận, được coi trọng bởi người mình yêu.
Tiến sĩ Walker cho rằng, trong nhiều mối quan hệ, việc chăm sóc cảm xúc như hỏi han, khích lệ, công nhận thường được mặc định là “công việc” của phụ nữ. Đàn ông thường dựa vào điều này mà không nhận ra rằng có người đang âm thầm làm việc đó mỗi ngày.
Khi những biểu hiện yêu thương phai nhạt, do kiệt sức, áp lực công việc hoặc sự thờ ơ kéo dài, đàn ông sẽ cảm thấy hụt hẫng. Họ không biết cách diễn đạt nhu cầu cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên bất ổn.
Trong hoàn cảnh đó, một lời khen đơn giản từ một người phụ nữ khác có thể trở thành “phao cứu sinh” cho bản ngã của họ. Không phải vì người phụ nữ đó hấp dẫn hơn, mà vì cô ấy phản chiếu một hình ảnh mà họ khao khát thấy ở chính mình.

Zack, 49 tuổi, từng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để được vợ lắng nghe và khen ngợi như trước đây. Jason, 35 tuổi, chia sẻ rằng người tình khiến anh cảm thấy “không có gì ở tôi bị mất đi”.
Những người đàn ông này không tìm kiếm một người thay thế vợ, mà muốn “vá víu” một phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ muốn cảm thấy mình vẫn thú vị, được khao khát và đủ nam tính.
Tóm lại, theo Tiến sĩ Walker, đàn ông ngoại tình không phải để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân, mà để trốn chạy khỏi hình ảnh người đàn ông mà họ sợ mình sẽ trở thành. Họ khao khát được công nhận để duy trì cảm giác thành công, mạnh mẽ và hấp dẫn, những yếu tố vốn được gắn liền với “nam tính”. Khi sự công nhận không còn, họ tìm kiếm nó ở nơi khác, không phải vì tình dục, mà để cảm thấy mình vẫn xứng đáng.
Admin
Nguồn: VnExpress