Sau vụ tai nạn lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Quảng Ninh đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ thân nhân các nạn nhân. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 38 du khách, 10 người may mắn sống sót và 5 người vẫn đang mất tích. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 48 du khách và 5 thuyền viên.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Đặng Văn Toàn, đồng sáng lập T&Y Group, đã chủ động lên kế hoạch bố trí chỗ ăn ở cho người thân của các nạn nhân. Anh Toàn chia sẻ thông tin hỗ trợ trên trang Facebook cá nhân và nhận được sự hưởng ứng từ nhiều cơ sở lưu trú khác tại Hạ Long, cùng chung tay góp sức.
Khách sạn Passion ở Hạ Long cũng thông báo hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí cho thân nhân các nạn nhân trong suốt quá trình tìm kiếm người mất tích, bắt đầu từ tối 19/7. Ngoài ra, khách sạn còn cung cấp dịch vụ xe đưa đón miễn phí từ Hà Nội đến Hạ Long cho các gia đình có nhu cầu.
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến tối 19/7, đã có 22 khách sạn trên địa bàn tỉnh đăng ký cung cấp chỗ nghỉ miễn phí cho thân nhân các nạn nhân vụ lật tàu. Các khách sạn thuộc Chi hội Khách sạn, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đã bố trí toàn bộ phòng trống, huy động nhân lực và tình nguyện viên trực 24/24 để hỗ trợ. Bên cạnh chỗ ở, nhiều đơn vị còn phục vụ suất ăn miễn phí. Các tổ chức, nhóm thiện nguyện cũng tham gia phát cháo, đồ ăn nhẹ, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình nạn nhân.
Anh Toàn chia sẻ: “Đêm qua, khách sạn của gia đình tôi thu xếp được 3 phòng do vẫn còn khách lưu trú. Hôm nay, khi khách trả phòng, chúng tôi có thể cung cấp 40-50 phòng để tiếp tục đón người nhà nạn nhân”. Anh cho biết thêm, một số khách đã đặt phòng trước cũng chủ động liên hệ với khách sạn để nhường chỗ và được hoàn lại tiền cọc.
Các khách sạn và nhà hàng do anh Toàn quản lý, bao gồm The One Palace, Green Suites Hotel và nhà hàng Green, nằm trong khu du lịch Bãi Cháy, cách bệnh viện Bãi Cháy khoảng 2 km và cách cảng tàu gặp nạn hơn 1,5 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Anh Toàn cho biết thêm: “Tối qua, thân nhân từ các tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh đã liên hệ. Có đoàn đến nơi lúc 3h sáng, đa phần là người thân ruột thịt như cô, chú, con cháu của các nạn nhân”.
Từ 12h trưa 20/7, khách sạn của anh Toàn đã sẵn sàng phòng nghỉ khi khách trả phòng. Các suất ăn miễn phí đã được phục vụ ngay từ tối 19/7. Trong ngày, nhà hàng cũng nấu cơm phục vụ cả thân nhân và các du khách bị thương đang điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy. Dự kiến, mỗi ngày sẽ cung cấp 240 suất ăn, chia đều cho ba bữa sáng, trưa và tối.
“Tôi thực sự bàng hoàng khi nhận được tin dữ. Gia đình tôi kinh doanh chuỗi khách sạn, nhà hàng nên tôi muốn góp phần chia sẻ, đồng hành cùng các nạn nhân và người thân, để mọi người bớt phần vất vả trong lúc khó khăn này”, anh Toàn bày tỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress