Tàu Vịnh Xanh 58 lật úp: Khoảnh khắc kinh hoàng

Ngày 20/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Đặng Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn kinh hoàng trên vịnh Hạ Long. Anh cùng nhóm bạn 12 người đã có một chuyến đi cuối tuần định mệnh.

Ban đầu, nhóm của anh Tuấn chỉ dự định xuống Hạ Long để ăn uống và tắm biển, không có ý định tham quan vịnh. Tuy nhiên, sau bữa trưa ngày 19/7, khi nhóm ra bến tàu gần cầu Bãi Cháy, họ đã được mời chào mua vé thăm vịnh. Thấy thời tiết đẹp, trời trong xanh, cả nhóm đã quyết định đổi ý và mua vé lên một con tàu hai tầng sơn trắng, dài hơn 20 mét. Họ chọn ngồi ở khoang dưới, và anh Tuấn chọn một ghế ở cuối tàu. Anh Tuấn cho biết, trên tàu có áo phao nhưng chủ tàu không yêu cầu hành khách mặc.

Tàu Vịnh Xanh 58 chở khoảng hơn 40 hành khách, trong đó có nhiều trẻ em, rời bến lúc 12h55. Thuyền trưởng Đoàn Văn Trình, đồng thời là chủ tàu, đã đưa khách đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp theo đúng hành trình.

Hiện trường vụ lật tàu khiến nhiều người tử vong. Ảnh: Xuân Hoa
Hiện trường vụ lật tàu: Tang thương bao trùm. Ảnh: Internet

Khi tàu cách bến khoảng 4 km, một cơn giông bất ngờ ập đến. Bầu trời từ trong xanh, nắng gắt bỗng tối sầm lại. Tàu bắt đầu chao đảo mạnh theo từng đợt sóng, có lúc nghiêng tới hơn 40 độ. Anh Tuấn kể: “Mọi người đã đề nghị chủ tàu quay lại nhưng chủ tàu trấn an, động viên du khách cố gắng vì sắp đến điểm tham quan đầu tiên”.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn, sóng và gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa xối xả khiến tầm nhìn bị hạn chế. Anh Tuấn vội lấy áo phao dưới gầm ghế và mặc vào. Các hành khách khác cũng làm theo. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút kể từ khi cơn giông ập đến, con tàu bị gió mạnh quật lật úp chỉ trong vài giây. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều bị hất xuống biển. Thời điểm đó là gần 14h.

Trong sự hoảng loạn, anh Tuấn và nhiều người cố gắng vùng vẫy trong khoảng không còn lại ở mỏm tàu. Anh hít một hơi dài, lặn xuống tìm đường thoát ra nhưng không thành công vì có quá nhiều vật cản. Sau đó, anh ngoi lên và lặn xuống lần thứ hai. “Tôi thấy một khoảng sáng nên bơi lại và may mắn thoát ra ngoài”, anh Tuấn kể lại.

Thoát được ra ngoài, anh Tuấn bị mưa tạt rát mặt, cố gắng leo lên phần đáy tàu đang nổi, nơi có một vài người đang hoảng loạn. Sau khi trấn tĩnh lại, anh cùng một người đàn ông và một phụ nữ khác bắt đầu tìm kiếm những người gặp nạn. Do đã thấm mệt, anh không dám quay lại vào trong tàu, chỉ có thể dùng chân dò dọc theo thành tàu, tìm kiếm những khoảng hở, rồi lặn xuống luồn dây vào bên trong với hy vọng những người mắc kẹt có thể bám vào.

Bất chấp chân bị xước do kính cứa, anh Tuấn đã kéo được 4 người ra ngoài, nhưng chỉ có hai người sống sót. Hai người còn lại đã tím tái và không tỉnh lại dù được hô hấp nhân tạo. Anh Tuấn cùng những người sống sót lênh đênh trên biển cho đến gần 17h thì được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa vào bờ.

Chị Linh chưa hết bàng hoàng sau tai nạn. Ảnh: Lê Tân
Chị Linh tìm chồng con sau vụ lật tàu: Nỗi đau xé lòng. Ảnh: Internet

Cũng trên chuyến tàu Vịnh Xanh 58, chị Thùy Linh (38 tuổi) cùng chồng, hai con và ba người thân khác đã xuống Hạ Long du lịch khi thấy thời tiết đẹp. Gia đình chị ngồi ở khoang hành khách, trong khi một số du khách khác lên boong tàu tầng 2 để chụp ảnh. Chị Linh kể lại cơn giông ập đến quá nhanh khiến trời tối sầm. “Tôi chỉ cảm thấy tàu rung lắc vài giây rồi nghiêng, lật úp xuống biển”, chị nhớ lại.

Chị Linh và một số người chui được vào khoang tàu và còn không khí để thở. Với khả năng bơi lội tốt, chị lặn xuống, lần theo cửa sổ để thoát ra ngoài, sau đó quay lại vài lần để hướng dẫn những người khác thoát ra và tìm kiếm chồng con. “Tôi vào tàu hai lần, có mấy người cũng thoát được, lần thứ ba quay lại thì nước ngập cao, khoang có không khí thu hẹp, không thở được”, chị kể.

Anh Đặng Anh Tuấn hiện đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Duy Anh
Anh Đặng Anh Tuấn điều trị tại Bệnh viện Quảng Ninh sau tai nạn. Ảnh: Internet

Trong nỗ lực cứu người, chị Linh đã đưa được một người đàn ông ra ngoài. Thấy người này lịm dần, chị cố gắng động viên và mặc áo phao cho ông. “Một lúc sau thì chú ấy không thở nữa, tôi phải lấy dây thừng buộc vào cho đỡ trôi đi”, chị nghẹn ngào nói, vì vẫn chưa tìm thấy chồng và hai con.

Anh Mai Xuân Hải (42 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cùng đoàn 13 người lớn và một trẻ em cũng có mặt trên tàu Vịnh Xuân 58. Anh và thuyền viên Vũ Anh Tú (25 tuổi) bị văng ra ngoài khi tàu lật. Họ cùng với hai người đàn ông khác ôm ghế gỗ cố gắng bơi vào bờ. Tuy nhiên, một người đã kiệt sức và buông tay. Sau khoảng ba giờ, ba người còn lại trôi dạt khoảng một km vào luồng hàng hải có nhiều tàu thuyền qua lại và được một tàu cá cứu sống.

Anh Đinh Đức Hiệp (35 tuổi, ở Hà Lầm, Quảng Ninh) đã vội vã lặn xuống tìm cách cứu người sau khi tàu bị lật. Anh đã đưa được mẹ và một số người trong đoàn 8 người của mình vào khoang chưa ngập nước để có không khí thở. “Sau đó tôi hướng dẫn được mẹ cùng ba người khác thoát ra khỏi tàu. Có một chú bị thương nặng quá, không cứu được, tôi dùng dây thừng buộc lại, tránh bị trôi đi”, anh chia sẻ. Không thấy bạn gái đâu, anh Hiệp lại lặn xuống tìm kiếm và đưa được bạn lên, nhưng cô đã không qua khỏi do uống quá nhiều nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, tỉnh Quảng Ninh đã huy động khoảng 300 người, sau đó tăng lên 1.000 người, bao gồm lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an, cảng vụ cùng hơn 30 tàu thuyền tham gia cứu hộ. Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn được thành lập với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng cứu hộ được chia thành nhiều nhóm. Một nhóm gồm 15 thợ lặn xuống biển, tìm kiếm nạn nhân trong khoang tàu lật. Một nhóm khác bao vây khu vực tàu lật, sử dụng các phương tiện dò tìm. Phương án đưa sà lan và cần cẩu đến để lật tàu lên cũng được tính đến, tuy nhiên do tàu nặng và sóng lớn nên việc cột dây để kéo tàu lên gặp nhiều khó khăn.

Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi anh Hải và chị Linh. Ảnh: Lê Tân
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi nạn nhân vụ lật tàu. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của chủ tàu, Vịnh Xuân 58 chở 48 hành khách và 5 thuyền viên khi xuất bến. Đến 23h đêm, lực lượng cứu hộ đã cứu được 10 người và vớt được 34 thi thể. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm. Trong lúc chờ sà lan cẩu đến, thợ lặn thay phiên nhau xuống biển tìm kiếm nạn nhân.

Đến 0h ngày hôm sau, lực lượng chức năng quyết định lật tàu để tìm kiếm người bị nạn. Sau 48 phút, tàu được lật ngang và 4 thi thể đã được tìm thấy trong tàu, trong đó có thuyền trưởng. Theo báo cáo mới nhất lúc 10h sáng, tàu Vịnh Xuân 58 có 49 người (giảm 3 so với ban đầu), gồm 46 khách và 3 thuyền viên, hiện còn một người mất tích.

Các thi thể được đưa về nhà xác Bệnh viện Bãi Cháy để người nhà đến nhận. Một số thi thể đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Đa số nạn nhân đến từ Hà Nội và đi du lịch theo gia đình. Nạn nhân lớn tuổi nhất là 53 tuổi và nhỏ tuổi nhất mới 3 tuổi.

Tối hôm trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi công điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân, phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình những người bị nạn. Các cơ quan chức năng được yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn hàng hải, tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền đang hoạt động.

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ ban đầu 25 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 8 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *