Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim mới nhất về Thám tử Conan đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng phòng vé chỉ sau hai ngày chiếu sneakshow. Vào trưa ngày 20/7, phim đã thu về 11 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như “Xì Trum” (655 triệu đồng) và “Superman” (350 triệu đồng). Giới chuyên môn dự đoán tác phẩm này có khả năng vượt qua kỷ lục doanh thu ấn tượng mà “Conan: Ngôi sao năm cánh triệu đô” đã thiết lập vào năm ngoái, với gần 120 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Sức hút của thương hiệu Conan tiếp tục được khẳng định trên thị trường quốc tế. Tại Nhật Bản, bộ phim đã thu về hơn 101 triệu USD, trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất từ đầu năm đến nay. Tại Trung Quốc, phim cũng đã vượt qua “F1” của Brad Pitt để dẫn đầu phòng vé khi ra mắt vào cuối tháng 6, thu về 40 triệu USD, con số cao nhất trong toàn bộ series phim Conan tại thị trường này.
Phần phim mới này đánh dấu sự trở lại của bộ ba cảnh sát đến từ sở Nagano, tập trung vào nhân vật cảnh sát Yamato Kansuke, người đã mất một bên mắt trong một vụ lở tuyết nghiêm trọng. Mười tháng sau, Yamato Kansuke gặp lại nhóm thám tử Mori Kogoro và Conan trong quá trình điều tra một vụ ám sát bí ẩn. Hai vụ án tưởng chừng như không liên quan lại dần hé lộ những manh mối chung, bao gồm cả ký ức mơ hồ của Yamato về vụ tai nạn năm xưa.
Katsuya Shigehara, người từng đạo diễn phần “Kurogane no Submarine (Tàu ngầm sắt màu đen)”, tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn cho phần phim này. Biên kịch Takeharu Sakurai, một người đã gắn bó lâu năm với loạt phim Conan, chịu trách nhiệm chắp bút cho kịch bản.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1997, loạt phim điện ảnh về chàng thám tử bị teo nhỏ Conan đã duy trì tần suất phát hành đều đặn mỗi năm một phần, trở thành một thương hiệu hoạt hình có tuổi đời lâu năm và được yêu thích trên toàn thế giới. Năm ngoái, “Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh một triệu đô” không chỉ đạt vị trí quán quân phòng vé tại Nhật Bản mà còn lọt vào danh sách 10 phim Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại.
Bộ truyện tranh Conan, được xuất bản lần đầu vào năm 1994, vẫn chưa được tác giả Gosho Aoyama công bố phần kết. Trong một chương trình trên NHK năm ngoái, họa sĩ Gosho Aoyama từng chia sẻ rằng ông đã cân nhắc về việc phát hành phần cuối nhưng đã từ bỏ ý định vì nhận thấy vẫn còn rất nhiều độc giả mong chờ những chương mới. Ông khẳng định sẽ chỉ dừng bút khi cảm thấy sự vất vả và mệt mỏi lấn át niềm vui sáng tạo. Hiện tại, niềm vui vẫn là động lực chính, và ông mong muốn được tiếp tục làm việc cho đến khi không còn khả năng.
Admin
Nguồn: VnExpress