Em: Nhẹ nhàng, Sâu sắc, Biết lắng nghe & Có chính kiến

Tôi là một cô gái 34 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, hiện đang làm việc văn phòng. Cuộc sống của tôi êm đềm, giản dị, xoay quanh những giá trị cốt lõi như gia đình, sự tử tế và tình cảm chân thành. Điều duy nhất còn thiếu có lẽ là một người bạn đời để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Hy vọng chuyên mục hẹn hò của báo VnExpress sẽ là cầu nối giúp tôi tìm thấy anh.

Về bản thân, tôi cao 1m59, nặng 48kg, có ngoại hình ưa nhìn và thường được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật. Tuy nhiên, tôi tin rằng vẻ bề ngoài chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là con người bên trong, một cô gái sống tình cảm, hiền lành, coi trọng sự thủy chung và trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân. Tôi chưa từng kết hôn và chưa có con. Mong muốn tìm được một người đàn ông nghiêm túc, chưa từng lập gia đình hoặc có ràng buộc, thật sự mong muốn một mối quan hệ bền vững, xây dựng trên nền tảng chân thành và cùng nhau vun đắp từ những điều giản dị nhất.

Tôi không theo một tôn giáo cụ thể nào, nhưng có xu hướng sống theo những giá trị đạo đức của Phật giáo và tin vào luật nhân quả. Tôi là người nhẹ nhàng, sâu sắc, biết lắng nghe và có chính kiến riêng. Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà chỉ mong anh có ý chí, trách nhiệm và nghiêm túc khi nói về tương lai của cả hai, sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tôi mong anh ở gần Biên Hòa hoặc các tỉnh lân cận để thuận tiện cho việc gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

Gia đình tôi có bố mẹ là những người lao động chân chất. Chúng tôi đã sống ở Biên Hòa gần 20 năm. Tôi là con út và luôn biết ơn vì đã lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ nề nếp của gia đình. Sau giờ làm việc, tôi thường đi bộ cùng mẹ, vừa tập thể dục vừa trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Những khoảnh khắc bình dị ấy mang lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc.

Tôi yêu động vật, đặc biệt là chó. Tôi coi chúng như những người bạn thông minh và tình cảm. Tôi cũng thích trồng cây, chăm sóc những chậu sen đá nhỏ xinh hoặc vài loài hoa. Không biết anh có cùng sở thích với tôi không?

Tôi biết nấu ăn, dù không quá giỏi. Nhưng tôi sẵn sàng học nấu những món anh thích, miễn là chúng ta có thể cùng nhau vào bếp, trò chuyện và cười đùa trong những bữa cơm gia đình. Tôi tin rằng “cơm có ăn cùng tri kỷ mới thấy ngon”, và tôi đang tìm kiếm người tri kỷ ấy để cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui và xây dựng một tổ ấm giản dị, bình yên và tràn đầy yêu thương.

Tôi không tìm kiếm một tình yêu chóng vánh. Tôi trân trọng những mối quan hệ truyền thống, bắt đầu từ việc làm quen, tìm hiểu, yêu thương và cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình một cách nghiêm túc, rõ ràng và có trách nhiệm. Nếu những điều tôi chia sẻ cũng là những gì anh đang tìm kiếm, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành, không vội vàng và nghiêm túc. Chúc anh và quý độc giả một ngày an lành. Rất mong nhận được thư từ anh, người sẽ cùng tôi đi hết chặng đường còn lại.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *