Thành Lộc, Hữu Châu: Tình tri kỷ gần 40 năm đáng ngưỡng mộ

Tình bạn và sự nghiệp gắn bó giữa Thành Lộc và Hữu Châu là một trong những điều đáng ngưỡng mộ của sân khấu Việt Nam. Từ những ngày đầu chập chững vào nghề, đến khi trở thành những nghệ sĩ gạo cội, họ luôn đồng hành và hỗ trợ nhau.

Hữu Châu và Thành Lộc bén duyên từ những năm 1980, khi cả hai cùng theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Thành Lộc khóa 3, hơn Hữu Châu ba khóa. Mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp đã nảy nở và bền chặt theo thời gian.

Đầu tháng 7 vừa qua, Hữu Châu ra mắt cuốn bút ký “Chiếc nôi vàng giông bão”, như một lời tri ân đến những người bạn diễn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Trong đó, anh đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thành Lộc, người mà anh xem là ân nhân, đã chắp cánh cho sự nghiệp của anh.

Cuối thập niên 1980, đầu 1990, cả hai được mời về diễn tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần (khi đó là câu lạc bộ Sân khấu Thể nghiệm). Đây là nơi đã ươm mầm và phát triển tài năng của họ, cùng với Hồng Vân, Hồng Đào, trở thành những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của kịch nói miền Nam.

Vở diễn “Lôi vũ” (đạo diễn Hoa Hạ) là một dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của cả hai, đặc biệt là vai diễn Chu Xung của Thành Lộc và Lỗ Quý của Hữu Châu. Dù còn rất trẻ, họ đã thể hiện xuất sắc nhân vật, góp phần đưa “Lôi vũ” trở thành một tác phẩm kinh điển của sân khấu Sài Gòn.

Năm 2000, vở “Tấm Cám” thuộc series kịch “Ngày xửa ngày xưa” ra mắt, tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có. Thành Lộc (vai Cám) và Hữu Châu (vai dì ghẻ) đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vở diễn, khi thể hiện các vai phản diện một cách hài hước và biến hóa. Sau này, Idecaf còn dàn dựng một phiên bản “Tấm Cám” khác dành cho khán giả trưởng thành, và hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục đảm nhận vai chính.

Ngoài dòng kịch hài, Thành Lộc và Hữu Châu còn ghi dấu ấn trong dòng chính kịch với vở “Dạ cổ hoài lang”. Năm 2014, Idecaf dựng lại vở diễn này để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Thành Lộc (vai ông Tư) và Hữu Châu (vai ông Năm) đã lấy đi nước mắt của khán giả khi diễn tả cảnh hai người già xa quê hương gặp nhau trên đất Mỹ.

Năm 2020, cả hai tiếp tục gây chú ý khi tái diễn vở “Cậu đồng”, với các suất diễn luôn trong tình trạng “cháy vé”. Vở kịch phê phán thói mê tín dị đoan, lấy bối cảnh một gia đình Nam Trung Bộ những năm đầu thế kỷ 20. Thành Lộc vào vai một nhà tu hành được ông Phán (Hữu Châu) đưa về tôn làm thánh nhân, bất chấp sự ngăn cản của vợ con.

Năm 2023, Thành Lộc và Hữu Châu rời Idecaf và chuyển sang sân khấu mới Thiên Đăng, tiếp tục gắn bó với nhau qua nhiều vai diễn. Trong một buổi diễn vở “13 đức thầy”, khi Thành Lộc suýt bị trượt ngã, Hữu Châu đã khiến khán giả xúc động khi thốt lên một câu thoại ngoài kịch bản: “Còn có hai thân già nương tựa nhau thôi đó”.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhận xét rằng mỗi khi Thành Lộc và Hữu Châu diễn chung, họ như “hai thỏi nam châm” thu hút mọi sự chú ý của khán giả. Chị đánh giá họ là một trong những cặp bạn diễn nam hiếm hoi có sự phối hợp ăn ý trong những phân cảnh cần sự tung hứng.

Không chỉ trên sân khấu, Thành Lộc và Hữu Châu còn hợp tác trên màn ảnh. Trong bộ phim điện ảnh “Công tử Bạc Liêu” (2024), họ vào vai hai đại gia miền Nam xưa, đối đầu nhau trên thương trường. Đạo diễn Lý Minh Thắng cho biết hai nghệ sĩ gạo cội còn giúp các diễn viên trẻ về phần thoại, uốn nắn cách phát âm đúng chất Nam Bộ thập niên 1920-1930. Mối quan hệ giữa Thành Lộc và Hữu Châu không chỉ là tình bạn, tình đồng nghiệp mà còn là sự gắn bó, thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau trong suốt sự nghiệp nghệ thuật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *