Đầu tháng 7 vừa qua, nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt từ Đồng Nai đã có một hành trình đáng nhớ đến Greenland, nơi anh được tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng “Midnight Sun” (Mặt Trời không lặn ban đêm) kỳ thú và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các tảng băng trôi.
Hiện tượng Midnight Sun xảy ra ở các vùng cực bắc của Greenland từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 8. Các khu vực gần Vòng Bắc Cực hơn có thể quan sát hiện tượng này từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Nguyên nhân của hiện tượng độc đáo này là do độ nghiêng của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời.
Theo chia sẻ của anh Việt, Greenland là một thị trấn nhỏ với nhịp sống chủ yếu gắn liền với biển cả. Mặc dù là mùa hè, nhiệt độ ở đây vẫn dao động từ 2 đến 5 độ C, và thời tiết khá thất thường.
Để có được góc nhìn tốt nhất về hiện tượng Midnight Sun giữa những tảng băng trôi, nhiếp ảnh gia Việt đã chọn cách di chuyển bằng tàu ra vịnh, thay vì quan sát từ đất liền. Anh kể rằng, con tàu trở nên nhỏ bé giữa vô vàn tảng băng trôi khổng lồ, có những tảng lớn tựa như một hòn đảo nhỏ. Thuyền của anh đã tiếp cận một tảng băng đặc biệt, nơi có dòng nước chảy xuống như một thác nước nhỏ. Anh Việt không ngần ngại nếm thử dòng nước tinh khiết này và nhận xét nó mát lành, trong vắt, với tuổi đời hàng triệu năm.
Phần lớn băng trôi ở vịnh Greenland là những mảnh vỡ từ chỏm băng Greenland, khối băng lớn nhất ở Bắc bán cầu, chứa khoảng 90% lượng nước ngọt của khu vực. Chỏm băng Greenland chỉ nhỏ hơn chỏm băng Nam Cực về quy mô toàn cầu, bao phủ phần lớn diện tích đảo.
Theo Greenland Travel, phần lớn (85-90%) khối lượng của một tảng băng trôi nằm dưới mặt nước, chỉ 10-15% nhô lên trên bề mặt. Điều này giải thích cho câu thành ngữ “chỉ là phần nổi của tảng băng”. Những tảng băng từ Greenland có thể trôi dạt đến tận vùng biển ngoài khơi New York, thậm chí một số ít còn trôi đến Bermuda hoặc Ireland, và phải mất từ 3 đến 4 năm để tan hoàn toàn. Đáng chú ý, tảng băng gây ra vụ đắm tàu Titanic năm xưa cũng có nguồn gốc từ Greenland.
Đối với anh Việt, trải nghiệm Midnight Sun không quá đặc biệt, nó tương tự như một buổi chiều tà tuyệt đẹp, mang đến cho anh thêm thời gian để săn ảnh. Tuy nhiên, điều bất ngờ thú vị nhất trong chuyến đi là khoảnh khắc anh bắt gặp một con cá voi lưng gù đang quẫy đuôi ngay cạnh tảng băng trôi gần thuyền. Anh chia sẻ rằng, dù đã tham gia tour săn cá voi ở Greenland, việc tình cờ chạm trán hai con cá voi lưng gù giữa vịnh vẫn khiến anh vô cùng phấn khích.
Theo Visit Greenland, cá voi lưng gù có thể dài từ 15 đến 17 mét và nặng tới 35 tấn. Chúng dễ dàng được nhận diện bởi cặp vây ngực dài tới 5 mét. Loài cá này có thân hình hơi tròn, hình trái tim và phần đầu cao khoảng 3 mét. Cá voi lưng gù thường thích nhảy lên khỏi mặt nước và tạo ra những cú va đập lớn khi rơi xuống. Vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 11, chúng ăn một lượng lớn nhuyễn thể và cá nhỏ tại các vùng biển Greenland, đặc biệt là trong các vịnh hẹp và gần bờ. Cá voi lưng gù còn nổi tiếng với những bài hát phức tạp nhất trong thế giới động vật, bao gồm nhiều đoạn nhạc du dương được lặp đi lặp lại, giúp chúng giao tiếp với nhau trên khoảng cách hàng trăm km.
Anh Việt bày tỏ sự thích thú đặc biệt với khoảnh khắc cột nước phun lên dưới ánh Mặt Trời lúc nửa đêm, và tin rằng sẽ rất lâu nữa anh mới có thể chụp lại được khoảnh khắc tương tự.
Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt cũng tiết lộ dự định sẽ sớm quay trở lại Greenland để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của cực quang.
Admin
Nguồn: VnExpress