Tìm kiếm “một nửa yêu thương”: Anh đang ở đâu?

Ở độ tuổi chín chắn, tôi không còn tìm kiếm những cảm xúc mãnh liệt nhất thời, mà hướng đến một mối quan hệ chân thành, nơi cả hai cùng nhau vượt qua những giai đoạn bình yên lẫn sóng gió của cuộc đời.

Tôi đang sống và làm việc tại Sài Gòn, một thành phố với nhịp sống hối hả. Dù đã quen với sự bận rộn, tôi vẫn luôn mong muốn có một người để sẻ chia những khoảnh khắc trong cuộc sống. Tôi chưa từng kết hôn, có một công việc ổn định, độc lập về tài chính và một tâm hồn đủ bình yên để thấu hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những điều kiện vật chất bên ngoài, mà còn từ ánh mắt, nụ cười và sự hiện diện của một người thực sự muốn gắn bó.

Nấu ăn là một trong những niềm yêu thích của tôi, bởi niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy người khác thưởng thức món ăn mình nấu với sự trân trọng. Tôi cũng yêu thích thể thao, bởi nó mang lại cho tôi cảm giác sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc vận động. Tôi là người sống tình cảm, không phô trương nhưng đủ để người ở bên cạnh cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo hay một tình yêu như trong phim ảnh. Điều tôi hy vọng là gặp được một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc, có một trái tim đủ rộng lớn để đón nhận tình yêu một cách chân thành. Một người cũng đang trên hành trình tìm kiếm một nửa còn lại, không phải để lấp đầy sự cô đơn, mà để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững.

Nếu anh, ở một nơi nào đó giữa những bộn bề của cuộc sống, cũng đang âm thầm mang trong tim những mong ước tương tự, tôi hy vọng chúng ta sẽ có đủ duyên để nhận ra nhau giữa vô vàn những người lướt qua trong đời.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *