Trước dự báo bão Wipha (bão số 3) sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ vào khoảng 7 giờ ngày 22/7 với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm, người dân tại nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh để bảo vệ tài sản, đặc biệt là xe cộ, rút kinh nghiệm từ cơn bão Yagi năm ngoái.
Tại Hải Phòng, anh Vũ Tùng đã cẩn thận bọc xe của mình bằng mút xốp và chăn bông để tránh những thiệt hại do vật lạ có thể bay vào khi bão về. Nhiều người dân khác tại thành phố này đã đưa xe đến đỗ tập trung tại sân Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều xe ô tô đậu dưới lòng đường và gốc cây trong cơn bão Yagi trước đó đã bị hư hỏng nặng.
Tại Hà Nội, người dân sống tại một khu đô thị ở phường Mai Dịch cũng đã tập trung xe của mình tại quảng trường trung tâm để tránh gió giật và ngập nước. Khu vực vốn là sân chơi và nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời, đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho xe cộ từ 17h đến 20h ngày 21/7, ngay trước thời điểm bão Wipha dự kiến đổ bộ.
Các cửa hàng kinh doanh cũng không chủ quan trước cơn bão. Một cửa hàng bán ô tô trên đường Phạm Văn Đồng đã gia cố mặt tiền bằng cách chằng chéo các cột sắt và bao cát để bảo vệ lớp cửa kính. Các tấm kính bên hông được gia cố bằng 1-2 bao tải cát cùng các thanh gỗ lớn áp sát vào bề mặt kính. Tại cửa chính, cửa hàng này đã sử dụng 3-4 bao cát lớn cùng nhiều cột kèo bằng gỗ, mỗi bao tải nặng khoảng 30-40 kg.
Ngoài việc bảo vệ xe, người dân còn sử dụng xe như một công cụ để bảo vệ tài sản khác. Tại Hạ Long, một số cửa hàng đã sử dụng xe tải cỡ lớn để che chắn cho mặt tiền. Trong khi đó, tại Đồ Sơn, một hộ dân đã dùng dây thừng neo mái tôn vào một chiếc xe tải đậu bên khu đất cạnh nhà để cố định mái, tránh bị gió thổi bay.
Một cửa hàng hải sản ở Quảng Ninh thậm chí còn chi 50 triệu đồng để thuê 9 container đặt trước cửa hàng, tạo thành một bức tường vững chắc, ngăn sức gió mạnh của bão Wipha gây thiệt hại cho tài sản.
Admin
Nguồn: VnExpress