Tiêm kích rơi ở trường: Khoảnh khắc kinh hoàng được học sinh Bangladesh kể lại

Ngày 21/7, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại trường Milestone, khu Uttara, Dhaka, Bangladesh, khi một chiếc chiến đấu cơ F-7 BGI của không quân Bangladesh rơi xuống khuôn viên trường, gây ra hậu quả thương tâm.

Theo thông tin từ quân đội Bangladesh, chiếc máy bay gặp “trục trặc kỹ thuật” ngay sau khi cất cánh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào lúc 13h. Phi công đã nỗ lực điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư đông đúc, nhưng bất thành và chiếc chiến đấu cơ lao xuống trường Milestone.

Hiện trường vụ rơi chiến đấu cơ ở Dhaka, Bangladesh, ngày 21/7. Ảnh: AP
Hiện trường vụ chiến đấu cơ rơi ở Dhaka, Bangladesh (Ảnh: AP). Ảnh: Internet

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của phi công và ít nhất 19 người khác, đồng thời khiến hơn 170 người bị thương do bỏng. Phần lớn các nạn nhân là học sinh trong độ tuổi từ 9 đến 14. Chiếc máy bay đã đâm vào một khu nhà hai tầng nằm cạnh căng tin của trường, nơi có khoảng 2.000 học sinh đang theo học. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều em đang làm bài kiểm tra.

Farhan Hasan, một học sinh lớp 10 của trường, bàng hoàng kể lại: “Chiếc máy bay bốc cháy và đâm vào tòa nhà ngay trước mắt cháu. Người bạn thân nhất của cháu, người vừa ngồi cùng cháu trong phòng thi, đã thiệt mạng ngay trước mắt cháu. Chiếc máy bay lao thẳng qua đầu cậu ấy. Nhiều phụ huynh đang ở trong trường để đón con cũng bị cuốn vào vụ tai nạn.”

Một học sinh cấp 2 tên Ahmed, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Cháu đang ăn ở căng tin thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi chạy ra ngoài, cháu thấy một chiếc máy bay đâm vào khu nhà và bốc cháy. Mọi người la hét, chạy tán loạn. Nhiều em nhỏ bị kẹt trong đám lửa.”

Không quân Bangladesh cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội khi đâm vào tòa nhà. Do vừa cất cánh và mang theo lượng nhiên liệu lớn, vụ tai nạn đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Vị trí máy bay rơi ở Dhaka. Ảnh: Anadolu Agency
Vị trí chiến đấu cơ rơi ở Dhaka (Ảnh: Anadolu Agency). Ảnh: Internet

Theo lời kể của giáo viên Mizanur Rahman, người có mặt gần hiện trường, có vẻ như phi công đã cố gắng điều khiển chiếc F-7 BGI hướng về bãi đất trống phía sau dãy nhà, nhưng không thành công. “Khi nhận thấy không thể chuyển hướng về phía bãi đất trống, phi công có thể đã cố gắng lái máy bay vào khu nhà nhỏ hơn để giảm thiểu thiệt hại”, thầy Rahman nhận định. Thầy cũng cho biết một số giáo viên vẫn đang mất tích và chưa được tìm thấy.

Ngay sau vụ tai nạn, ít nhất 30 xe cứu thương đã được điều động để đưa các nạn nhân đến 7 bệnh viện khác nhau ở Dhaka. Nhiều người dân địa phương cũng đã đến các bệnh viện để hiến máu, góp phần cứu chữa những người bị thương.

Farhan Hasan, học sinh lớp 10, trả lời truyền thông sau thảm kịch. Ảnh: BBC
Farhan Hasan (lớp 10) nói về thảm kịch máy bay rơi ở Dhaka (Ảnh: BBC). Ảnh: Internet

F-7 BGI là phiên bản hiện đại nhất của dòng tiêm kích F-7 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc sản xuất. Bangladesh đã mua 16 chiếc F-7 BGI trong giai đoạn 2011-2013 nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân.

Chính phủ Bangladesh đã thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tuyên bố quốc tang một ngày.

Vụ tai nạn này gợi nhớ đến thảm kịch xảy ra hơn một tháng trước đó, khi một chiếc máy bay Air India rơi xuống ký túc xá trường y ở Ahmedabad, Ấn Độ, khiến 260 người thiệt mạng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *