Bạn trai nổi nóng vì tôi chưa muốn cưới: Giải pháp nào?

Tôi năm nay 41 tuổi, một mình nuôi hai con sau khi ly hôn cách đây 13 năm. Con lớn của tôi đang là sinh viên năm nhất, còn con nhỏ học lớp 9. Sau nhiều năm làm việc vất vả, tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở TP.HCM. Hiện tại, tôi đang kinh doanh nhỏ với thu nhập mỗi tháng khoảng 17-19 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống và việc học hành của các con.

Cách đây hai năm, tôi quen một người đàn ông 45 tuổi. Anh cũng đã ly hôn được 5 năm và có hai con đang sống với vợ cũ. Anh thường xuyên đến thăm các con mỗi tuần. Anh làm việc văn phòng ở Bình Dương với mức lương tương đương tôi. Chúng tôi yêu nhau và đã tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của nhau. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ nên chúng tôi đều cố gắng rút kinh nghiệm và vun vén cho mối quan hệ này.

Trong hai năm qua, tôi thấy anh khá phù hợp với những tiêu chí mà tôi đặt ra. Tôi muốn tập trung nuôi dạy hai con trưởng thành và tìm hiểu anh kỹ hơn trước khi tiến xa hơn. Anh thường đến đón tôi đi chơi hai lần một tuần, mua quà và đồ ăn cho các con tôi. Anh luôn chủ động chi trả các khoản tình phí, dù tôi có ý chia sẻ. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Tôi cũng đã gặp gia đình anh và nhận được sự yêu mến. Mẹ anh còn khuyên chúng tôi nên sớm về chung một nhà.

Gần đây, anh đã cầu hôn tôi với sính lễ gồm một lượng vàng, 50 triệu tiền mặt và một bữa tiệc nhỏ khoảng bảy mâm cơm mời họ hàng. Tôi khá bất ngờ vì chưa thực sự sẵn sàng cho việc kết hôn, dù cả hai rất yêu nhau. Tôi vẫn còn gánh nặng lo cho hai con ăn học. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh, vì anh cũng còn trách nhiệm với hai con riêng. Khi tôi hỏi về cuộc sống sau hôn nhân, anh đưa ra một vài lựa chọn. Anh có thể về sống chung với ba mẹ con tôi, chấp nhận mỗi ngày đi làm gần 50km. Hoặc mẹ con tôi về nhà anh sống.

Một phương án khác là chúng tôi vẫn ở riêng, qua lại giữa hai nhà cho đến khi con lớn của tôi tốt nghiệp đại học và con nhỏ vào đại học. Sau đó, anh sẽ đưa tôi về quê anh ở Tiền Giang. Anh có năm công đất trồng dừa, chúng tôi có thể trồng rau, nuôi cá và sống cuộc sống an nhàn tuổi già. Căn nhà của tôi ở Sài Gòn sẽ cho con tôi, nhà anh để lại cho con anh. Anh muốn xây một căn nhà nhỏ ở quê để hai vợ chồng cùng chung sống. Anh nói rằng anh đã mệt mỏi với cuộc sống bon chen.

Tôi nói với anh rằng vì tôi kinh doanh nhỏ nên không có lương hưu, tôi cần phải dành dụm thêm vài trăm triệu mới có thể về quê sống thoải mái được. Nghe vậy, anh có vẻ không vui và hỏi tôi yêu anh vì điều gì. Anh cho rằng ở quê có vườn tược, không phải lo lắng nhiều về chuyện ăn uống. Anh muốn chúng tôi kết hôn ngay trong tháng tới và bảo tôi suy nghĩ quá nhiều. Anh nói hạnh phúc rất khó tìm, nên khi đã tìm thấy thì phải cố gắng nắm giữ. Tôi nên lựa chọn phương án nào trong những phương án anh đưa ra? Tôi muốn lo cho hai con ổn định trước khi tiến thêm bước nữa và sẽ cùng anh về quê, còn anh thì muốn cưới sớm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *