Chris Harris, cựu ngôi sao của chương trình Top Gear, vừa trải qua một phen hú vía khi chiếc BMW M5 E28 yêu quý của anh bị đánh cắp. Sự việc được Harris thông báo trên trang Instagram cá nhân vào rạng sáng ngày 21/7, cho biết chiếc xe đã biến mất khỏi khu vực Clifton, Bristol trong đêm trước đó.
“Làm ơn chia sẻ thông tin này và giúp tôi tìm lại nó. Tôi đã gắn bó với nó suốt 19 năm”, Harris viết trên trang cá nhân với gần 900.000 người theo dõi. Chỉ khoảng ba giờ sau khi đăng tải, một người hâm mộ đã thông báo rằng họ đã nhìn thấy chiếc xe.

Ngay khi nhận được tin, Harris đã nhanh chóng cập nhật tình hình khi anh đang trên đường đến vị trí mà người hâm mộ kia cung cấp. Anh bày tỏ sự ngạc nhiên: “Thật điên rồ, sao lại có thể bỏ nó trên phố như vậy?”.
Khi đến nơi, Harris không giấu được cảm xúc: “Kia rồi, chiếc M5 của tôi đang nằm trên vỉa hè”. Được biết, một người hâm mộ tên Lee đã phát hiện ra chiếc xe, liên hệ với Harris và kiên nhẫn chờ đợi anh đến.

“Tôi đã tìm lại được nó và cảm thấy vô cùng may mắn”, Harris chia sẻ. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ không trọn vẹn khi anh phát hiện ra những thiệt hại mà chiếc xe phải gánh chịu trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị đánh cắp.
Cụ thể, vành và lốp xe bị hư hỏng nặng và cần phải thay thế. Dây đánh lửa bị đứt và nhiều dây điện khác cũng bị kéo rách. May mắn là kết cấu khung gầm của xe vẫn còn nguyên vẹn và có thể sửa chữa được.
Chiếc BMW M5 E28 không chỉ là một chiếc xe cổ điển thông thường. Được sản xuất với số lượng giới hạn vào cuối những năm 1980, nó từng là chiếc sedan nhanh nhất thế giới vào thời điểm đó, được trang bị phiên bản nâng cấp của động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng huyền thoại từ chiếc BMW M1. Đối với Chris Harris, chiếc xe này không chỉ là một cỗ máy hiếm có mà còn là một phần quan trọng trong hành trình cá nhân và sự nghiệp của anh trong gần hai thập kỷ.
Admin
Nguồn: VnExpress