Anh Kỷ, một công nhân nhà máy ô tô ở Thành Đô, Tứ Xuyên, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình ái tinh vi kéo dài suốt 8 năm. Câu chuyện bắt đầu khi anh quen biết Lý Hoa qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến vào năm 2018.
Lý Hoa tự giới thiệu mình là một “sĩ quan quân đội” thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang đóng tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên. Mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, và đến cuối năm 2018, Hoa đã đưa Kỷ về ra mắt gia đình ở Quý Châu, coi như một sự hứa hôn chính thức. Năm 2020, cả hai còn chụp ảnh cưới.
Tuy nhiên, xuyên suốt mối quan hệ, Hoa luôn tỏ ra rất kín đáo. Cô yêu cầu Kỷ không được đăng bất kỳ hình ảnh nào của cả hai lên mạng xã hội, với lý do cần bảo mật thân phận quân nhân. Tương tự, cô cũng từ chối cho Kỷ xem giấy tờ tùy thân, viện dẫn lý do tương tự. Anh Kỷ kể lại: “Cô ấy luôn nói mọi thứ phải được giữ bí mật. Mỗi lần tôi hỏi về thông tin cá nhân, cô ấy đều lảng tránh.”
Những nghi ngờ bắt đầu nảy sinh khi Hoa liên tục tìm cách trì hoãn các chuyến thăm quê nhà của cô cũng như việc bàn bạc kế hoạch đám cưới. Trong suốt 8 năm yêu nhau, Kỷ chỉ gặp Hoa vỏn vẹn “bốn hoặc năm lần”. Mỗi lần gặp gỡ đều phải do anh nài nỉ, và chỉ giới hạn trong một bữa trưa ngắn ngủi ở Đô Giang Yển, sau đó Hoa luôn viện cớ phải trở về đơn vị gấp.
Đáng chú ý, Hoa liên tục yêu cầu Kỷ và gia đình anh chuyển tiền cho cô với nhiều lý do khác nhau, từ chi phí tổ chức tiệc cưới, nuôi lợn, chữa bệnh cho bố mẹ đến trả nợ thẻ tín dụng. Thậm chí, cô còn khoe đã mua một căn hộ bốn phòng ngủ và thuyết phục Kỷ chi tiền cải tạo. Tổng cộng, gia đình Kỷ đã chuyển cho Hoa hơn 650.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng), một khoản tiền lớn tích cóp từ công việc làm nông vất vả của bố mẹ anh để dành dụm cho việc cưới vợ.
“Tôi đã quá tin tưởng cô ấy,” Kỷ chua xót nói.
Sự thật về vụ lừa đảo chỉ được phơi bày khi Kỷ cùng bố đến thăm căn hộ mà Hoa nói đã mua. Họ phát hiện cửa bị khóa, và ban quản lý tòa nhà xác nhận không có ai tên Lý Hoa đăng ký là chủ sở hữu căn hộ nào trong khu chung cư.
Quá bức xúc, vào tháng 1, Kỷ đã trình báo vụ việc với cảnh sát, với mong muốn “chỉ cần Hoa trả lại tiền”. Đến tháng 2, cảnh sát chính thức mở hồ sơ điều tra. Hiện tại, cơ quan điều tra xác nhận Lý Hoa đã biến mất và không thể liên lạc được, do đó cô đã bị đưa vào danh sách truy nã trực tuyến. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những rủi ro tiềm ẩn trong các mối quan hệ trực tuyến và sự cần thiết phải luôn cảnh giác trước những dấu hiệu lừa dối.
Admin
Nguồn: VnExpress