Vợ gồng gánh vì chồng không chí tiến thủ: Bế tắc hôn nhân?

Kết hôn được 6 năm và có một cậu con trai 4 tuổi, người phụ nữ 29 tuổi đang đối diện với những mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc sống hôn nhân, xuất phát từ sự khác biệt về trình độ học vấn, quan điểm sống và những áp lực từ gia đình chồng.

Cô quen chồng khi còn là sinh viên năm cuối đại học. Mối lương duyên này bắt nguồn từ sự mai mối của cha mẹ hai bên. Thời điểm đó, vừa trải qua một cuộc chia tay, cô mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ bền vững và tin tưởng vào sự lựa chọn của cha mẹ. Tuy nhiên, tình cảm của cô chưa đủ sâu đậm để nghĩ đến chuyện kết hôn.

Sau khi tốt nghiệp, áp lực từ gia đình và sự thúc ép của người yêu khiến cô cảm thấy bị cuốn vào một vòng xoáy. Mặc dù không quá quan tâm đến học vấn, gia cảnh hay tương lai của anh, cô vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Giờ đây, cô cảm thấy hối hận về quyết định vội vàng đó.

Sau đám cưới, hai vợ chồng sống nhờ nhà chú của chồng ở Sài Gòn. Khi cô mang thai, cả hai chuyển về quê sinh sống. Tại đây, cô mới thực sự hiểu rõ về gia cảnh của chồng: một gia đình nông dân thuần túy với người cha nghiện rượu, người mẹ cam chịu và người chồng không có chí tiến thủ.

Hiện tại, cô đang làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn chồng vẫn làm thuê. Họ đang xây nhà trên mảnh đất do cha mẹ chồng cho, nhưng chưa được sang tên sổ đỏ. Điều này khiến cô cảm thấy tổn thương và mất niềm tin vào gia đình chồng, đặc biệt khi cha chồng có những lời lẽ không tôn trọng cô.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gia tăng. Mỗi khi cãi nhau, chồng thường chửi mắng, thậm chí hành hung cô. Cô cảm thấy ức chế khi những nỗ lực của bản thân bị chồng kéo xuống. Cô là một người phụ nữ có học thức, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, trong khi chồng lại thiếu chí tiến thủ và có những hành vi thiếu văn hóa.

Dù có những lúc muốn buông bỏ tất cả, cô vẫn lo lắng cho con trai còn nhỏ và sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình nếu ly hôn. Chồng cô cũng có những ưu điểm như đưa hết tiền cho vợ, chịu khó làm việc và được mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc con cái. Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn về quan điểm sống khiến cô cảm thấy chán nản và bế tắc. Cô không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *