Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình dài với vô vàn những điều bất ngờ. Thật may mắn nếu trên hành trình ấy, ta có một người bạn đồng hành để cùng chia sẻ những vui buồn. Tôi từng mơ ước đến một ngày khi tuổi đã xế chiều, hoàn thành trách nhiệm với con cháu, sẽ có một người bạn đời kề bên sớm tối, cùng nhau thưởng trà, ngắm hoa, chơi cờ. Nhưng rồi, ông trời dường như không chiều lòng người, chồng tôi đã ra đi gần sáu năm.
Trong những năm tháng ấy, tôi một mình quán xuyến mọi việc trong gia đình. Giờ đây, con út của tôi cũng đã là sinh viên năm cuối. Người ta thường nói, cuộc đời như một cuốn sách, đọc hết rồi phải lật sang trang mới. Hiện tại, tôi mong muốn tìm được một người bạn điềm đạm, chân thành và lớn tuổi hơn để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
Tôi là một giáo viên, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Từ nhỏ, tôi đã yêu thích đọc sách, cắm hoa và nấu ăn. Tôi cũng có niềm đam mê với âm nhạc, hội họa và lịch sử. Nhờ chăm chỉ tập yoga, ít ai đoán đúng tuổi thật của tôi. Trong tình cảm, tôi luôn coi trọng sự chung thủy, chân thành và tin cậy lẫn nhau. Nếu quý ông nào có sự đồng cảm, xin hãy gửi email cho tôi với sự chân thành và nghiêm túc. Hy vọng rằng, giữa biển đời rộng lớn, chúng ta có thể tìm thấy nhau và cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress