Hà Nội 1950s: Cuộc sống qua ống kính người nước ngoài (Ảnh xưa)

Cuốn sách ảnh “Ký ức Đông Dương: Việt Nam – Campuchia – Lào”, vừa được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hé lộ những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ của Việt Nam những năm 1950 và trước đó. Ấn phẩm do NXB Tổng hợp TP HCM và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Pháp tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Trong số đó, có bức ảnh ghi lại nghi lễ dựng tượng đồng trang trọng trước chùa Sét, một ngôi chùa cổ kính với hơn 300 năm lịch sử tọa lạc tại Hà Nội, vào năm 1954. Bức ảnh cho thấy một nhóm phụ nữ đang thành kính quây quần bên mâm đồ cúng, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống.

Những hình ảnh được các nhiếp ảnh gia nước ngoài của Viện Viễn Đông Bác Cổ ghi lại trong giai đoạn đầu thập niên 1950, tái hiện chân thực đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Ta có thể thấy hình ảnh người bán tranh dân gian và câu đối Tết, nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp xuân về.

Hình ảnh hai cụ đồ kiêm thầy bói, người viết sớ, được chụp tại Hà Nội vào tháng 3/1953, cho thấy vai trò quan trọng của họ trong các nghi lễ tại đền, phủ, nơi họ tư vấn mọi việc liên quan đến tâm linh và đời sống con người.

Vào những ngày đầu xuân năm 1955, hình ảnh ông đồ viết câu đối và người dân vây quanh xin chữ thể hiện phong tục đẹp của người Việt, cầu mong một năm mới an lành, may mắn và mọi việc hanh thông.

Bức ảnh chụp cảnh người dân tụ tập mua sắm trước Tết năm 1955, khắc họa vẻ mộc mạc của những người phụ nữ bán hàng rong, mang đậm không khí Tết xưa.

Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý giá về vùng quê Bắc Bộ đầu thế kỷ 20, như cảnh người dân tát cạn ruộng bắt cua cá năm 1926, hay hình ảnh đàn trâu đằm mình dưới ao bên những cánh đồng lúa xanh mướt, những hình ảnh đặc trưng của nền nông nghiệp Việt Nam thời bấy giờ.

Một bức ảnh khác ghi lại công đoạn sản xuất giấy dó truyền thống, với hình ảnh người phụ nữ tỉ mỉ thực hiện các công đoạn từ tán vỏ cây, ngâm nước, rửa sạch, hấp rồi giã bột làm giấy. Hoạt động này từng là nghề chính của làng Yên Thái (làng Bưởi) và các vùng lân cận Hà Nội.

Không thể không nhắc đến hình ảnh Nhà hát Lớn Hà Nội đầu thế kỷ 20, một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Pháp, được xây dựng từ năm 1901 và hoàn thành năm 1911. Công trình này không chỉ là một biểu tượng văn hóa mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam.

“Ký ức Đông Dương” là một ấn phẩm đặc biệt, được biên soạn bởi Eric Bourdonneau, Philippe Lefailler, Michel Lorillard và dịch giả Nguyễn Thị Hiệp, in bằng ba ngôn ngữ Anh – Việt – Pháp, mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc và đa chiều về lịch sử, văn hóa của Việt Nam và các nước láng giềng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *