Tranh cãi ngôn ngữ truyện ngắn đoạt giải Văn Nghệ: Góc nhìn đa chiều

Giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2022-2024 vừa qua đã thuộc về tác phẩm “Trăm Ngàn” của tác giả Ngô Tú Ngân. Tuy nhiên, tác phẩm này đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong giới văn chương và độc giả.

Hình ảnh minh họa cho video đọc truyện Trăm Ngàn. Ảnh: Báo Văn Nghệ
Video “Trăm Ngàn”: Hình ảnh minh họa đặc sắc từ Báo Văn Nghệ. Ảnh: Internet

“Trăm Ngàn” kể về cuộc đời của nhân vật chính cùng tên, một người con sinh ra từ mối tình dang dở, lớn lên trong sự hắt hủi và luôn khao khát tìm lại mẹ. Câu chuyện xoay quanh những phận đời buồn và hành trình đi tìm nguồn cội.

Ngay sau khi tác phẩm được vinh danh, Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã có bài phân tích trên trang cá nhân, chỉ ra cách dùng từ “thập cẩm” của tác giả. Theo bà, truyện có sự pha trộn ngôn ngữ giữa các vùng miền Nam, Bắc, không phù hợp với bối cảnh miền Tây. Bà dẫn chứng việc sử dụng từ “mẹ” thay cho “má”, hay cụm từ “nó nói cứ gọi nó như thế” thay vì “nó biểu cứ kêu nó như vầy”. Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng cách dùng từ “mùa hạn” không đặc trưng cho miền Tây, mà phải là “mùa khô”.

Ngoài những phân tích về ngôn ngữ, Tiến sĩ Hà Thanh Vân còn đặt câu hỏi về ý nghĩa của tác phẩm, cho rằng truyện thiếu sự mới mẻ, mô típ con đi tìm mẹ và gánh hát miền Tây đã quá quen thuộc. Bà nhận xét, độc giả có thể dễ dàng đoán được diễn biến câu chuyện ngay từ những dòng đầu tiên.

Nhà văn Trần Nhã Thụy cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng nội dung truyện không mới và hành văn chưa thật sự chỉn chu.

Ngô Tú Ngân (thứ hai từ phải qua) ở sự kiện trao giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Ngô Tú Ngân tại sự kiện trao giải: Khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời phê bình, “Trăm Ngàn” cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận độc giả. Trên diễn đàn Viết sáng tạo, một ý kiến phản bác cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ đa dạng, pha trộn là một dụng ý nghệ thuật của tác giả, thể hiện bản thể trôi dạt và lệch chuẩn căn tính của nhân vật Trăm Ngàn. Người này cho rằng đây là đặc trưng của văn chương hậu hiện đại, nơi không có ranh giới giữa giọng kể và giọng nhân vật.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, thành viên hội đồng chung khảo, cho biết mỗi tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều có những giá trị nhất định, đáp ứng tiêu chí của cuộc thi. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đánh giá một tác phẩm văn học mang tính chủ quan và có nhiều yếu tố tác động.

Trước những tranh cãi, tác giả Ngô Tú Ngân giữ im lặng. Tại lễ trao giải, cô chia sẻ rằng đến với văn chương một cách tự nhiên và viết để xoa dịu “đứa trẻ” trong mình.

Cùng đoạt giải nhì với “Trăm Ngàn” là tác phẩm “Bờ sông lặng sóng” của Vũ Ngọc Thư, viết về những nỗi đau sau chiến tranh. Việc không có giải nhất trong cuộc thi năm nay cho thấy yêu cầu cao của ban giám khảo đối với chất lượng tác phẩm.

Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2022-2024 thu hút sự tham gia của nhiều tác giả ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau, từ những cây bút chuyên nghiệp đến những người mới bắt đầu sáng tác. Điều này cho thấy sức hút của văn học nghệ thuật đối với mọi tầng lớp trong xã hội.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *