28.5 điểm vẫn lo rớt đại học: Điểm cao không chắc chắn?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học sinh của tôi. Với số điểm 28,5 cho ba môn xét tuyển đại học, tôi nhận được không ít lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ, nhiều người cho rằng tôi đã “chắc suất” vào các trường đại học hàng đầu.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi, tôi lại không cảm thấy an tâm. Nỗi lo lắng vẫn còn đó, thường trực trong tâm trí tôi. Liệu số điểm này có đủ để đảm bảo một suất vào đại học? Liệu tôi có thể trượt chỉ vì thiếu 0,25 điểm? Và liệu có bao nhiêu học sinh khác cũng đang trải qua cảm giác thấp thỏm, bất an như tôi?

Giống như hàng trăm nghìn thí sinh khác, tôi đã bắt đầu quá trình ôn luyện từ năm lớp 11, thậm chí sớm hơn. Cuộc sống của tôi xoay quanh những bài thi thử, lịch học thêm dày đặc, và những căng thẳng tột độ chỉ vì một lỗi nhỏ trong bài trắc nghiệm. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, một sai sót nhỏ cũng có thể làm chệch hướng cả tương lai.

Hoàn cảnh gia đình tôi không mấy dư dả. Tôi hiểu rằng, để có thể thay đổi cuộc sống, tôi cần phải đỗ vào một trường đại học tốt, với một ngành học có triển vọng. Vì lẽ đó, tôi đã đặt ra một mục tiêu cao: đạt từ 27 điểm trở lên để có cơ hội theo học các ngành kinh tế, vốn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Khi biết kết quả thi, đạt 28,5 điểm, tôi đã bật khóc vì nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó là những ngày tôi vùi đầu vào việc đọc tin tức, nghiên cứu phổ điểm, phân tích điểm chuẩn của các năm trước, và tìm hiểu về tỷ lệ chọi cũng như số lượng thí sinh đạt điểm 29-30. Mỗi con số như một vết nứt, làm lung lay niềm tin vào khả năng đỗ đại học của tôi.

Tôi nhận ra mình đang ở trong một tình thế khó khăn, điểm số cao nhưng không hề chắc chắn. Dù đã cố gắng tính toán và sắp xếp nguyện vọng một cách cẩn thận, tôi vẫn không thể đoán trước được chiến lược của những thí sinh khác.

Khi chia sẻ nỗi lo lắng này trên mạng xã hội, tôi nhận ra mình không hề đơn độc. Rất nhiều bạn bè đạt điểm cao cũng đang trải qua tâm trạng tương tự. Có bạn còn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo lắng đến vậy dù đạt được điểm số cao.

Hiện tại, tôi vẫn đang chờ đợi kết quả xét tuyển, với tâm trạng vừa hy vọng, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không đỗ nguyện vọng một, tôi chắc chắn sẽ buồn. Nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân mình gục ngã.

Nếu cần thiết, tôi sẽ theo học tại một trường khác, trau dồi thêm các kỹ năng, học thêm ngoại ngữ, tìm kiếm các cơ hội học bổng, và quay trở lại thực hiện ước mơ nếu vẫn còn đam mê.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *