Arsenal giới thiệu Gyokeres trước chiến thắng Newcastle

Viktor Gyokeres đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại London và chính thức ký hợp đồng 5 năm với Arsenal vào ngày 26/7 vừa qua. Ngay sau đó, tiền đạo người Thụy Điển đã bay đến Singapore để hội quân cùng các đồng đội mới, chuẩn bị cho chuyến du đấu châu Á của CLB.

Kai Havertz (phải) chia vui cùng Bukayo Saka trong trận Arsenal thắng Newcastle 3-2 trên sân vận động quốc gia Singapore, Singapore ngày 27/7. Ảnh: Arsenal FC
Havertz và Saka ăn mừng chiến thắng 3-2 của Arsenal trước Newcastle tại Singapore. Ảnh: Internet

Tại sân vận động quốc gia Singapore, Gyokeres xuất hiện trong trang phục giản dị với áo trắng và quần đen. Anh niềm nở bắt tay và chào hỏi các thành viên của Arsenal trước khi thay chiếc áo số 14 quen thuộc và tiến ra sân vẫy tay chào đón sự cuồng nhiệt của gần 39.000 người hâm mộ trên khán đài.

Sự phấn khích lan tỏa trong đám đông khi nhiều cổ động viên bắt chước kiểu ăn mừng bàn thắng trứ danh “mặt nạ” của Gyokeres, tạo nên bầu không khí sôi động và đáng nhớ.

Gyokeres ra mắt Arsenal
Gyokeres ra mắt ấn tượng tại Singapore. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của tân binh Gyokeres dường như đã tạo động lực lớn cho Kai Havertz. Tiền đạo người Đức đã có một trận đấu đầy nỗ lực, góp công vào cả hai bàn thắng giúp Arsenal dẫn ngược Newcastle 2-1 trong hiệp một, sau khi đội nhà bị dẫn trước bởi bàn mở tỷ số của Anthony Elanga.

Phút 33, Havertz nhận đường chuyền thông minh từ Leandro Trossard, khéo léo khống chế bằng chân phải rồi nhả bóng vừa tầm để Mikel Merino băng lên dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa cho Arsenal. Chỉ hai phút sau, chính Havertz đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, khiến hậu vệ Alex Murphy lóng ngóng đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Pháo thủ”.

Nhiều CĐV bắt chước màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu mặt nạ của Viktor Gyokeres. Ảnh: Tribuna
Fan bắt chước ăn mừng “mặt nạ” của Gyokeres. Ảnh: Internet

Bước sang hiệp hai, Newcastle tìm được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Jacob Murphy. Ngay sau đó, HLV Mikel Arteta tung tài năng trẻ Max Dowman vào sân, và cầu thủ mới 15 tuổi này đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt.

Phút 82, Dowman đột phá dũng mãnh từ cánh phải vào vòng cấm và bị Joelinton phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho Arsenal. Trên chấm 11 mét, đội trưởng Martin Odegaard tung cú sút căng vào góc trái, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng thành London.

Sau trận đấu tại Singapore, Gyokeres và các đồng đội sẽ tiếp tục hành trình du đấu châu Á với điểm đến tiếp theo là Hong Kong, nơi họ sẽ có trận giao hữu với Tottenham vào ngày 31/7. Sau đó, đội bóng sẽ trở về London để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Villarreal (6/8) và Bilbao (9/8).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *