Gia đình tôi đang đối mặt với một tình huống khó xử liên quan đến căn nhà ở Hà Nội và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Vợ chồng tôi hiện sống ở quê và căn nhà tại Hà Nội đang để cho con gái ở. Nay, cháu gái (con của em chồng tôi) đỗ đại học tại Hà Nội, gia đình bên nội mong muốn chúng tôi cho cháu ở nhờ.
Hoàn cảnh gia đình em chồng tôi khá khó khăn, và cháu lại theo học hệ liên kết quốc tế nên chi phí phát sinh không nhỏ. Căn nhà này được vợ chồng tôi mua đã gần 17 năm. Trước đây, em trai chồng tôi cũng từng ở nhờ. Hai năm trước, khi con gái tôi lên Hà Nội học, chúng tôi mới lấy lại nhà. Điều này khiến em trai chồng tôi không hài lòng và từ đó không còn qua lại với chồng tôi. Mẹ chồng tôi đã cố gắng hòa giải nhưng không thành.
Con gái tôi phản đối việc cho em họ ở cùng với nhiều lý do. Thứ nhất, con cho rằng bố mẹ đã giúp đỡ gia đình bên nội quá nhiều, nhưng khi vợ chồng cô chú (em trai chồng) ở nhờ, đến khi lấy lại nhà lại tỏ ý trách móc. Con gái tôi lo ngại rằng việc giúp đỡ những người như vậy sẽ không được trân trọng, thậm chí còn bị oán trách khi không còn giúp đỡ nữa.
Thứ hai, con gái tôi cảm thấy không hợp tính với em họ, cho rằng em lười biếng, vô tâm và học lực kém. Mặc dù tôi có thể giải thích và thông cảm cho cháu gái vì hiện tại cháu cũng đang cố gắng học nấu ăn và có ý thức hơn trong việc dọn dẹp, nhưng có lẽ con gái tôi vẫn nhớ những chuyện cũ, khi mẹ của em họ thường xuyên mượn tiền của bà nội và anh em họ hàng nhưng chậm trả. Hiện tại, em gái chồng tôi đang sống chung với mẹ chồng tôi.
Thứ ba, con gái tôi muốn em họ tự lập và đề nghị sẽ hỗ trợ em trong việc học hành nếu em ở riêng. Con cho rằng em cần học cách tự lập như con đã từng khi mới lên đại học, thay vì ở nhờ và ỷ lại. Tôi đã cố gắng thuyết phục con về việc sống tập thể và hỗ trợ lẫn nhau trong gia đình, nhưng con vẫn không đồng ý.
Chồng tôi, vì thương con, đã thông báo với bên nội rằng gia đình tôi không thể cho cháu ở nhờ, nhưng sẽ hỗ trợ cháu một khoản tiền để thuê trọ hoặc ở ký túc xá. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi kiên quyết phản đối, cho rằng chúng tôi chỉ nghĩ cho bản thân, nhà rộng mà không cho cháu ở nhờ là không nên, và lo lắng về sự an toàn nếu cháu ở ký túc xá. Hiện tại, cháu gái đã đồng ý ra ngoài ở, nhưng cả gia đình bên nội đều không hài lòng.
Tình huống này khiến tôi vô cùng khó xử. Tôi mong muốn giải quyết mọi việc một cách êm đẹp, vừa không làm con gái cảm thấy bố mẹ thiếu quyết đoán, vừa không gây mất lòng gia đình bên nội. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress