Sau kỳ nghỉ kéo dài ba tuần, đội đua McLaren vẫn duy trì phong độ đỉnh cao sau chiến thắng kép tại Silverstone. Dù Max Verstappen bất ngờ giành trọn 8 điểm ở thể thức đua nước rút ngày 26/7 và cơn mưa lớn làm trì hoãn chặng đua tại Spa-Francorchamps gần 90 phút, bộ đôi Piastri – Norris vẫn không cho các đối thủ cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu.
Oscar Piastri đã hoàn thành 44 vòng đua tại Spa-Francorchamps với thời gian 1 giờ 25 phút 22,601 giây, nhanh hơn đồng đội Lando Norris 3,415 giây và bỏ xa Charles Leclerc của Ferrari tới 20,185 giây. Chiến thắng này giúp Piastri có được 266 điểm, cho thấy cuộc đua vô địch năm 2025 gần như là chuyện nội bộ của McLaren. Verstappen, đối thủ lớn nhất của đội đua Anh, hiện đang kém Piastri tới 81 điểm.
Do mưa lớn bao phủ đường đua Spa-Francorchamps, cuộc đua dự kiến bắt đầu lúc 15h đã bị hoãn. Sau hơn một giờ chờ đợi, khi mưa tạnh và trời hửng nắng, các tay đua xuất phát sau xe an toàn với lốp trung gian.
Xuất phát thứ hai sau Norris, Piastri vẫn giữ vững tinh thần. Ngay sau khi xe an toàn rời đường đua ở cuối vòng 4, chiếc MCL39 của Piastri nhanh chóng áp sát đồng đội. Tận dụng lợi thế núp gió sau Norris qua Turn 1, Piastri kiên nhẫn chờ đợi qua khúc cua tốc độ cao Eau Rouge, rồi bứt phá vượt qua Norris ở cuối đoạn đường thẳng Kemmel, vươn lên dẫn đầu tại khúc cua Les Combes.
Norris sau đó phàn nàn về việc thiếu năng lượng từ pin dự trữ, ảnh hưởng đến tốc độ. McLaren giải thích rằng pin dự trữ năng lượng trên xe của Norris đã cạn kiệt khi cuộc đua bắt đầu. Sau khi giành được vị trí dẫn đầu, Piastri tăng tốc để tránh bị Norris phản công.
Khi đã tạo được khoảng cách an toàn 2 giây, Piastri chủ động vào pit ở vòng 12 để chuyển sang lốp trung bình dành cho đường khô. Norris buộc phải chờ thêm một vòng. Việc chạy trên đường khô bằng lốp mưa khiến Norris càng gặp bất lợi.
Sau khi hoàn thành thay lốp, khoảng cách giữa hai chiếc McLaren đã nới rộng lên 9,1 giây. Đến những vòng cuối, khi Piastri giảm tốc độ để bảo toàn vị trí, Norris mới có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Đến vòng 41, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy 4 giây. Tuy nhiên, Piastri nhanh chóng tăng tốc trở lại ở hai vòng cuối để gia tăng khoảng cách lên gần 5 giây, và về đích nhanh hơn Norris 3,4 giây.

“Tôi biết vòng đua đầu tiên là cơ hội tốt nhất để giành vị trí dẫn đầu,” Piastri giải thích về cú vượt xuất thần. “Tôi đã thoát khỏi khúc cua số 1 một cách tốt đẹp, bứt phá hết sức có thể qua khúc cua Eau Rouge, và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau đó, tôi kiểm soát được tình hình. Việc phải xuất phát sau xe an toàn làm mất đi một số cơ hội, nhưng khi đã gần Lando, tôi hiểu mình sẽ vướng ít lực cản hơn anh ấy. Việc núp gió sau Lando đã giúp tôi rất nhiều.”
Norris khen ngợi đồng đội: “Oscar đã làm tốt, không còn gì để nói thêm. Cậu ấy đã nỗ lực hơn tại Eau Rouge, vượt qua được áp lực và có được cú bứt phá, thế là cuộc đua coi như an bài. Thật tuyệt khi tôi được xuất phát đầu, nhưng Oscar xứng đáng với chiến thắng hôm nay.”
Norris thừa nhận anh đã phải lái hết tốc lực như đang tham gia buổi phân hạng để theo kịp Piastri. Những sai sót cá nhân và sự chậm chạp của các thợ máy khiến anh mất khoảng 4 giây, bao gồm một lần xe lao ra khỏi đường đua tại góc cua Pouhon và hai lần xe bị khóa bánh tại góc cua La Source. Pha vào pit chậm do khó khăn trong việc lắp bánh trước bên trái cũng gây thêm khó khăn cho Norris.
Phía sau cuộc đua nội bộ của McLaren, các tay đua còn lại trong top 10 gần như giữ nguyên vị trí sau khi thay lốp lần cuối. Leclerc giữ vững vị trí thứ ba trước áp lực từ Verstappen.

Lewis Hamilton là tay đua được khen ngợi nhiều nhất tại Grand Prix Bỉ lần này. Xuất phát từ pit lane do thay đổi thiết lập trên chiếc SF-25, Hamilton đã có một loạt pha vượt xuất sắc để vươn lên vị trí thứ 13 trước khi là người đầu tiên chuyển sang dùng lốp dành cho đường khô ở vòng 11.

Việc vào pit sớm giúp Hamilton leo lên thứ bảy sau khi các đối thủ thay lốp xong. Anh giữ vững vị trí này đến hết chặng đua, bám sát Alexandre Albon (đội Williams) suốt nửa cuối cuộc đua nhưng không thể vượt qua.
Với chiến thắng ấn tượng tại Spa-Francorchamps, McLaren khẳng định vị thế của mình trong làng đua xe F1, hứa hẹn một mùa giải 2025 đầy kịch tính và hấp dẫn. Cuộc đua vô địch giờ đây có vẻ như sẽ là cuộc đối đầu nội bộ giữa Piastri và Norris, những người đang mang đến vinh quang cho đội đua Anh.
**Kết quả Grand Prix Bỉ 2025**
**Bảng điểm cá nhân sau 13 chặng**
**Bảng xếp hạng đội đua sau 13 chặng**
Admin
Nguồn: VnExpress