Câu chuyện về nữ sinh viên sư phạm trẻ tuổi, Marcondes, đã trải qua những năm tháng ám ảnh vì căn bệnh gigantomastia hiếm gặp, khiến bộ ngực phát triển không kiểm soát.

Từ một cô bé bình thường, cuộc sống của Marcondes rẽ sang một hướng khác khi bước vào tuổi 14. Ngực cô bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, khoảng 750 gram mỗi tháng. Quần áo trở nên chật chội, và cô phải đặt may riêng vì không có kích cỡ nào vừa vặn. Thậm chí, có lần cô đã thử đến 8 chiếc áo ngực mà vẫn không tìm được chiếc nào phù hợp.
Sự lo lắng bắt đầu từ người dì, nhưng Marcondes chỉ thực sự nhận ra vấn đề khi những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xuất hiện ngày càng nhiều. Cô kể lại một kỷ niệm đáng xấu hổ khi bị nghi ngờ ăn cắp trong siêu thị vì nghi giấu hàng trong áo.
Sự phát triển bất thường này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của Marcondes. Những hoạt động đơn giản như cắt móng chân hay xỏ giày trở nên khó khăn. Cô không thể chạy nhảy hay tập thể dục như bạn bè đồng trang lứa. Những cơn đau lưng, cổ và vai hành hạ cô liên tục, có lúc khiến cô phải ngồi xe lăn.
Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Marcondes mắc ung thư, nhưng sau đó cô được chẩn đoán mắc gigantomastia, một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp gây ra sự phát triển quá mức của mô vú. Trên toàn thế giới, chỉ có khoảng 300 trường hợp được ghi nhận. Bệnh có thể phát sinh ngẫu nhiên hoặc liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì, mang thai, béo phì, sử dụng thuốc hoặc rối loạn tự miễn.
Gigantomastia khiến mô tuyến vú phát triển nhanh chóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng thông thường. Trong khi một số người chỉ thay đổi một vài cỡ áo ngực trong vài ngày, như trường hợp của Marcondes, thì những người khác lại trải qua quá trình này chậm hơn trong nhiều năm.
Ngoài những cơn đau và ảnh hưởng đến tư thế, gigantomastia còn có thể gây tê đầu ngực, nhiễm trùng, tổn thương da dưới ngực và các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm và sự ám ảnh tiêu cực về cơ thể.
Một số trường hợp có thể được điều trị bằng thuốc để làm chậm quá trình phát triển, nhưng phần lớn cần phải can thiệp phẫu thuật. Trong những tình huống nghiêm trọng, bác sĩ có thể đề nghị cắt bỏ toàn bộ ngực. Vào thời điểm nặng nhất, bộ ngực của Marcondes nặng tới 12 kg, một kích thước vượt xa tiêu chuẩn thông thường, theo một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Virginia, Mỹ.
Sau nhiều năm sống chung với căn bệnh, Marcondes đã quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ ngực vào ngày 25/10 năm ngoái. Cô đã quyên góp được 7.200 USD để trang trải chi phí phẫu thuật.
Ca phẫu thuật đã mang lại cho Marcondes một cuộc sống mới. “Tôi nhìn vào gương và nghĩ ‘Trời ơi, mình thật đẹp'”, cô chia sẻ trong niềm hạnh phúc. “Tôi đã khóc vì không thể tin rằng mình đã làm được”.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật cũng đi kèm với những đánh đổi. Marcondes mất hoàn toàn cảm giác ở núm vú và sẽ không thể cho con bú trong tương lai. Mặc dù cảm thấy tự do hơn, cô vẫn được bác sĩ cảnh báo rằng các mô ngực có thể phát triển trở lại và cần tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.
Admin
Nguồn: VnExpress