Tòa án Launceston, Australia, vừa đưa ra phán quyết về vụ án cựu hoa hậu Kathryn bị cáo buộc lạm dụng và bạo hành chồng, ông Troy Shane Richardson, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2022.

Theo lời khai của ông Richardson, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu tốt đẹp sau khi gặp nhau năm 2009 và kết hôn năm 2012. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu xấu đi từ năm 2013, sau khi họ có con thứ hai.
Ông Richardson kể lại một sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ ở Melbourne năm 2014, khi vợ ông đã liên tục dùng giày đánh vào mặt ông khi ông đang lái xe, chỉ vì “đã không làm điều gì đó đúng”. Một lần khác, bà ném bát ngũ cốc vào mặt ông khi họ trên đường trở về Tasmania, đồng thời lăng mạ chồng bằng những lời lẽ cay độc như “kẻ vô dụng, thảm hại và khốn nạn”.

Ông Richardson khai trước tòa rằng, ít nhất mỗi tuần một lần, ông phải đối mặt với những lời đe dọa bạo lực từ vợ và phải thực hiện một danh sách dài những việc mà bà yêu cầu. “Nếu không làm đúng, tôi sẽ bị đánh. Nếu xong, cô ấy sẽ đưa cho một danh sách khác,” ông nói. Ông cũng cho biết bà thường xuyên gây gổ ở những nơi công cộng chỉ để làm ông cảm thấy nhục nhã. Thậm chí, ông còn bị đấm thâm mắt vào năm 2020.
Vào tháng 12/2021, cựu hoa hậu đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc tát chồng do ông lái xe vào cua quá nhanh. Sau đó, bà bị áp lệnh cấm bạo hành gia đình, một loại lệnh có thể cấm người gây bạo hành tiếp cận nạn nhân trong một khoảng cách và thời gian nhất định.
Tuy nhiên, theo lời ông Richardson, bà Kathryn đã gây áp lực, buộc ông phải nộp đơn xin dỡ bỏ lệnh cấm này. Bà còn ép ông gửi email cho anh chị em của bà với nội dung “mọi thứ là lỗi của tôi”. Thậm chí, bà còn đọc cho ông viết những gì cần viết trong đơn xin dỡ lệnh trong một cuộc điện thoại kéo dài 79 phút. Cụ thể, bà ép ông phải khai rằng đã ngoại tình (dù điều này không có thật), hack điện thoại, máy tính và nghe lén trên xe của vợ.
Tại phiên tòa, ông Richardson cho biết ông đang phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và lo âu nghiêm trọng. Các con của ông cũng đang phải vật lộn với sự đau khổ. Ông bày tỏ nỗi lo sợ rằng sẽ không ai tin vào những gì ông đã trải qua.
Trong suốt phiên tòa, cựu hoa hậu đã rơi nước mắt nhưng không nhận tội. Bà phản bác lại các cáo buộc và nói rằng chính chồng bà mới là người có hành vi bạo hành và kiểm soát. Bà phủ nhận việc sử dụng bạo lực thể xác với chồng, nhưng thừa nhận đôi khi có sử dụng “ngôn ngữ thô tục”. Bị cáo khai rằng chồng thỉnh thoảng ngược đãi mình về mặt thể xác, cưỡng ép và kiểm soát tài chính, buộc bà phải xin phép mỗi khi muốn tiêu tiền.
Tuy nhiên, thẩm phán nhận định rằng phần lớn các chi tiết chống lại bị cáo là có căn cứ. Tòa án đánh giá hành vi của bà là một ví dụ nghiêm trọng về bạo lực gia đình và bày tỏ sự đồng cảm với những đau khổ mà nạn nhân phải chịu đựng, đồng thời nhận định cuộc sống với bà chắc hẳn vô cùng khó khăn.
Tòa án cũng cho rằng bị cáo đã không “thực sự hiểu rõ mức độ sai trái của mình”. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét đến tuổi thơ của bà bị hủy hoại bởi bạo lực gia đình, điều này có tác động đến tâm lý và hành vi phạm tội của bà khi trưởng thành.
Luật sư của cựu hoa hậu cho biết bà hiện đang sống tại một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ vô gia cư và đang tự học hỏi thông qua các khóa học miễn phí vì không có tiền.
Được biết, Kathryn từng đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Australia năm 1999. Bà từng là thành viên quốc hội Tasmania từ năm 2002 đến 2006 và là người phụ nữ thổ dân đầu tiên được bầu vào quốc hội của tiểu bang này.
Admin
Nguồn: VnExpress