Leylah Fernandez, á quân US Open 2021, vừa gây bất ngờ khi công khai tuyển bạn trai trên trang Instagram cá nhân. Tay vợt 22 tuổi người Canada khẳng định đây không phải là một trò đùa và khuyến khích những ứng viên tiềm năng “thử sức”.

Fernandez cho biết, quyết định này xuất phát từ lời khuyên của chính người cha kiêm huấn luyện viên của cô, ông Jorge Fernandez. Chia sẻ với tờ báo Bild của Đức, Fernandez tiết lộ: “Bố tôi nói đã đến lúc để thực hiện điều này. Ông yêu cầu chàng trai đó phải chủ động tìm hiểu kỹ về tôi và gia đình.” Cô cũng bày tỏ sự hào hứng với kế hoạch này và mong muốn có những buổi hẹn hò lãng mạn tại Montreal.
Sinh ra và lớn lên ở Montreal, Canada, trong một gia đình đa văn hóa với bố là người Ecuador và mẹ gốc Philippines, Leylah Fernandez sớm bộc lộ tài năng quần vợt. Cô từng vào chung kết đơn nữ trẻ Australian Open năm 16 tuổi và vô địch Roland Garros trẻ cùng năm. Năm 2019, Fernandez chính thức gia nhập WTA Tour và chỉ sau hai năm đã lọt vào trận chung kết đơn nữ US Open, nơi cô đối đầu với Emma Raducanu.
Mới đây, Fernandez đã có màn trình diễn ấn tượng tại Washington Open, nơi cô đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-2 trước Anna Kalinskaya trong trận chung kết. Thành tích này giúp cô tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng WTA, từ vị trí thứ 36 lên thứ 24 thế giới.
Chia sẻ về kế hoạch tìm kiếm “nửa kia”, Fernandez cho biết cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn. “Ngày đầu tiên đã có 100 tin nhắn,” Fernandez tiết lộ. Cô cũng bày tỏ mong muốn tìm một người không liên quan đến quần vợt. “Thú thật là rất khó làm quen với một người không chơi quần vợt, nhưng tôi nghĩ bạn không nên yêu đồng nghiệp. Tôi muốn khởi đầu bằng một buổi cafe, sau đó cùng đi dạo và trò chuyện.”
Fernandez thừa nhận lịch trình thi đấu bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Hiện tại, cô đang tập trung cho giải đấu National Bank Open, còn được gọi là Rogers Cup, được tổ chức ngay tại quê nhà Canada.
Admin
Nguồn: VnExpress