Nam diễn viên Jung Il Woo, ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, vừa có mặt tại TP.HCM để tham dự buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Mang mẹ đi bỏ”, một dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc do đạo diễn Mo Hong Jin chỉ đạo. Trong phim, anh vào vai Jeong Min, một chàng trai theo đuổi Hạnh (do Juliet Bảo Ngọc thủ vai), một cô gái Việt Nam đến Hàn Quốc du học.

Jung Il Woo chia sẻ rằng, dù vai diễn của anh không có nhiều lời thoại tiếng Việt, anh vẫn dành thời gian tự học và nhờ Juliet Bảo Ngọc hướng dẫn những câu giao tiếp cơ bản. Một trong những phân cảnh đáng chú ý là khi Jeong Min nghe Hạnh chơi guitar và hát ca khúc “Lệ đá” của nhạc sĩ Trần Trịnh, anh đã quyết tâm học hát để chinh phục trái tim người đẹp. Anh kể lại rằng, trong quá trình tập luyện, Bảo Ngọc đã kiên nhẫn hát mẫu từng câu để anh có thể bắt chước theo.

Để tăng tính chân thực cho vai diễn, Jung Il Woo đã đề xuất với đạo diễn thay đổi một số câu thoại sang tiếng Việt. Ví dụ, trong cảnh tỏ tình với Hạnh, Jeong Min đã ngập ngừng nói: “Tôi quyết định sẽ thích em”. Anh giải thích: “Câu này ban đầu trong kịch bản là tiếng Hàn, nhưng tôi đã xin phép đổi lại vì tôi nghĩ rằng, khi một chàng trai muốn chinh phục một cô gái ngoại quốc, điều đầu tiên anh ấy muốn làm là vượt qua rào cản ngôn ngữ”.
Ngôi sao “Gia đình là số một” cho biết anh nhận lời tham gia dự án “Mang mẹ đi bỏ” vì kịch bản phim đã chạm đến trái tim anh. Bộ phim xoay quanh tình thương và trách nhiệm của một người con đối với người mẹ già. Anh cũng chia sẻ thêm: “Việt Nam và Hàn Quốc chưa có nhiều dự án điện ảnh hợp tác, vì vậy tôi hy vọng đây sẽ là một trong những khởi đầu tốt đẹp”.
Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua bộ phim “Gia đình là số một” (năm 2006), nơi anh vào vai một học sinh cá biệt, đam mê tốc độ và thầm yêu cô giáo. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như “49 ngày”, “Mặt trăng ôm mặt trời” và “Haechi”. Anh là một nghệ sĩ kín tiếng về đời tư và chưa từng công khai hẹn hò với ai. Đầu năm 2024, anh gây chú ý khi xuất hiện tại Hội An và Đà Nẵng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của miền Trung.

“Mang mẹ đi bỏ” xoay quanh nhân vật bà Lê Thị Hạnh (do Hồng Đào thủ vai), một bệnh nhân mắc chứng Alzheimer, thường xuyên bị lạc đường và phải mang theo bảng tên có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Dù được con trai là Hoan (Tuấn Trần đóng) hết lòng chăm sóc, bệnh tình của bà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bộ phim đặt ra câu hỏi đầy trăn trở: “Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?”. Đây là lần thứ hai Hồng Đào và Tuấn Trần vào vai mẹ con sau thành công của bộ phim “Mai” (2024) của Trấn Thành.
Đạo diễn Mo Hong Jin, người từng được biết đến với bộ phim “Điều ước cuối của tù nhân 2037”, đã dành thời gian nghiên cứu về lối sống và văn hóa Việt Nam để xây dựng kịch bản cho “Mang mẹ đi bỏ”. Anh đã nhận được sự hỗ trợ từ một số đơn vị sản xuất trong nước. Ê-kíp sản xuất quyết định chọn đề tài về gia đình vì tin rằng đây là một yếu tố quen thuộc và gần gũi với mọi nền văn hóa và quốc gia. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, người đứng sau thành công của “Em và Trịnh” và “Em là bà nội của anh”, cũng là một trong những nhà sản xuất của dự án này.
Admin
Nguồn: VnExpress