Nguyễn Đình Bắc: Vô địch U23 Việt Nam, tôi đã hết đau!

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2024 đã mang đến những cảm xúc vỡ òa cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, với những dấu ấn cá nhân và tập thể đáng nhớ.

Hình ảnh Đình Bắc với vết xước lớn ở cổ sau trận chung kết đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Tình huống diễn ra ở phút 54, khi anh xông vào bảo vệ đồng đội Võ Anh Quân sau một pha tranh chấp quyết liệt. Dù bị đau, Đình Bắc vẫn tiếp tục thi đấu, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo 22 tuổi cho biết: “Tôi không còn đau nữa. Việt Nam vô địch nên vết đau này không thấm vào đâu”.

Viktor Le bên chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa
Viktor Le ăn mừng chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng Việt Nam. Ảnh: Internet

Đình Bắc đã trải qua một giải đấu thành công, khi góp mặt trong cả bốn trận đấu, với ba lần đá chính. Anh đã chơi tổng cộng 265 phút, ghi hai bàn thắng và có một pha kiến tạo. Đặc biệt, anh đã được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng trước Campuchia ở vòng bảng. Ở trận bán kết gặp Philippines, anh cũng ghi bàn gỡ hòa quan trọng, mở ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng cho U23 Việt Nam. Với những đóng góp nổi bật, Đình Bắc đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, một thành tích chưa từng có trong lịch sử tham dự giải U23 Đông Nam Á của các cầu thủ Việt Nam. “Chúng tôi đặt mục tiêu vô địch và đã làm được. Điều đó thật hạnh phúc. Chức vô địch này là động lực để chúng tôi nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Chúng tôi sẽ mang về những kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam”, Đình Bắc chia sẻ đầy quyết tâm.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với chiếc cổ bị trầy xước sau các tác động của cầu thủ Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á tối 29/7. Ảnh: Anh Khoa
Nguyễn Đình Bắc “mang thương tích” sau chung kết U23 Đông Nam Á. Ảnh: Internet

Tiền vệ Viktor Lê cũng không giấu được niềm vui khi giành được danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết: “Tôi từng giành danh hiệu nhưng lúc đó thi đấu ở Nga, còn lần này là trong màu áo quê cha nên có ý nghĩa rất lớn”. Viktor Le, sinh năm 2003, có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng CSKA Moscow và đã có 31 trận ra sân cho Hà Tĩnh, ghi được hai bàn thắng. Tại giải U23 Đông Nam Á, Viktor thường vào sân từ băng ghế dự bị và đã thể hiện sự xông xáo, kỹ thuật trong lối chơi. Anh đặc biệt ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Bung Karno với 35.000 khán giả. “Cảm giác ở sân thật tuyệt vời nhưng tôi không biết họ nói gì. Nhưng, tôi luôn cố gắng tận hưởng dù họ nói tốt hay xấu”, Viktor nói.

Trung vệ Phạm Lý Đức cũng bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên vô địch trong màu áo U23 Việt Nam. Anh cho biết đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Lý Đức, 22 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood JMG và hiện đang thi đấu cho HAGL. Anh đã có một mùa giải V-League ấn tượng, góp mặt trong 20 trận đấu và ghi được ba bàn thắng. Tại giải U23 Đông Nam Á, Lý Đức đã chơi tất cả các trận và được đánh giá là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất của đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mang cúp vô địch về nước vào hôm nay, với chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 17h05 tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Chức vô địch này hứa hẹn sẽ là nguồn động lực lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *