Trong khung cảnh Tràng An hùng vĩ, bộ ảnh “Giữa miền di sản” đánh dấu sự trở về nguồn cội của Hà Kiều Anh, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng những giá trị văn hóa truyền thống. Từng thước hình tái hiện không gian cổ kính, nơi thời gian như lắng đọng trong từng nhịp thở của đất trời.

Giữa chốn non nước hữu tình, tà áo dài thướt tha nhẹ nhàng lay động, tựa như lời thì thầm của lịch sử, kể về những giá trị văn hóa lâu đời. Bộ ảnh là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc bằng một lăng kính đương đại, đầy trân trọng và thành kính.
Hóa thân vào trang phục cổ truyền trên mảnh đất thiêng Tràng An, Hà Kiều Anh cảm nhận như mình bước ra từ những trang sử vàng son. Không đơn thuần là tái hiện, cô muốn sống và lan tỏa vẻ đẹp ấy bằng tất cả sự rung cảm của ngày hôm nay.
Tràng An, hơn cả một vùng đất, là một miền ký ức. Nơi đây, vẻ đẹp truyền thống không hề phai nhạt mà được hồi sinh một cách dịu dàng và đầy khí chất, thông qua ánh mắt và tâm hồn của người con gái Việt.
Admin
Nguồn: VnExpress