Vài ngày trước thềm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, không khí hân hoan bao trùm khắp cả nước, hàng triệu trái tim cùng hướng về sự kiện trọng đại này. Gia đình tôi cũng hòa chung vào niềm vui chung ấy, quyết định đưa con trai nhỏ đến tham quan Dinh Độc Lập, TP.HCM.

Cậu bé TiNo, thành viên nhỏ tuổi của “khối Răng Sữa”, tuy chỉ mới hơn một tuổi nhưng đã tỏ ra vô cùng thích thú trong chuyến đi đặc biệt này. Tại đây, con đã có cơ hội gặp gỡ một cựu chiến binh, người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Khoảnh khắc đáng nhớ khi con được ông bế trên tay và chụp ảnh kỷ niệm đã trở thành một dấu ấn khó phai.
Vợ chồng tôi dự định rằng, vào mỗi dịp kỷ niệm 30/4 những năm sau, chúng tôi sẽ kể cho con nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Chúng tôi mong muốn con sẽ lớn lên với tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong tim, trân trọng giá trị của hòa bình mà con đang được hưởng, một nền hòa bình tươi đẹp và vô cùng quý giá.
Admin
Nguồn: VnExpress