Vụ lũ lụt kinh hoàng do mưa lớn kéo dài trút xuống Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Taishitun ở quận Mật Vân. Theo thông báo ngày 31/7 từ giới chức Trung Quốc, 31 người đã thiệt mạng tại cơ sở này.
Trung tâm dưỡng lão Taishitun, nơi có 69 người cao tuổi sinh sống, trong đó 55 người là người khuyết tật, nằm ở vị trí trũng thấp, gần một con sông bị tràn bờ do mưa lớn. Vào thời điểm lũ lụt xảy ra, có tổng cộng 77 người, bao gồm cả các điều dưỡng viên, đang ở trong trung tâm. Đợt mưa lớn trút xuống Mật Vân vào ngày 28/7 đã đạt đỉnh với lượng mưa hơn 570 mm, gây ra “tàn phá nghiêm trọng”.
Trước đó, lực lượng cứu hộ đã thông báo về việc giải cứu 48 người khỏi trung tâm dưỡng lão, nhưng không đề cập đến số người thiệt mạng.

Theo Caixin, một cụ bà 87 tuổi đã tự mình thoát khỏi trung tâm trong trận lũ. Con gái của cụ bà kể lại: “Tôi không biết mẹ tôi lấy sức mạnh từ đâu, nhưng bà đã trèo lên được bệ cửa sổ. Bạn cùng phòng của bà ấy đã không thể đứng dậy và chết đuối.”
Tính đến thời điểm hiện tại, lũ lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người tại Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. Riêng thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 44 trường hợp tử vong, trong khi tỉnh Hà Bắc có ít nhất 16 người chết và nhiều người khác vẫn đang mất tích.
Trước những thiệt hại nặng nề, giới chức Bắc Kinh đã thừa nhận sự thiếu chuẩn bị trong công tác ứng phó với đợt mưa lớn này. Ông Hạ Lâm Mậu, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, cho biết: “Khả năng dự báo và cảnh báo thời tiết cực đoan của chúng tôi còn hạn chế, các kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai chưa được hoàn thiện. Việc xây dựng hạ tầng ở khu vực đồi núi còn nhiều bất cập.”
Admin
Nguồn: VnExpress