Ở tuổi 43, cả tôi và vợ đều có một cuộc sống ổn định với công việc và con trai 17 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng trải qua những thăng trầm như bao cặp vợ chồng khác. Do áp lực công việc và tình trạng sức khỏe không tốt, tần suất sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi không đều, có khi một hai lần một tuần, có khi lại không có.
Thời gian gần đây, tôi nhận thấy vợ có những thay đổi trong chuyện chăn gối. Cô ấy chủ động hơn với những hành động và lời nói mới mẻ. Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thú vị và không hề phàn nàn.
Tuy nhiên, hôm nay, khi vô tình kiểm tra điện thoại của vợ, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên truy cập các trang web phim ảnh trực tuyến. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng. Không phải vì nội dung cô ấy xem, mà vì sự am hiểu công nghệ của vợ còn hạn chế. Vợ tôi thường xuyên phải nhờ đồng nghiệp hoặc mang điện thoại ra tiệm sửa chữa mỗi khi gặp vấn đề. Cô ấy không hề biết rằng lịch sử truy cập trên điện thoại có thể bị người khác dễ dàng xem được.
Tôi đang rất băn khoăn không biết nên nói chuyện này với vợ như thế nào. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, thậm chí có phần ngây thơ. Tôi sợ rằng nếu cô ấy biết tôi đã xem điện thoại của mình, cô ấy sẽ cảm thấy khó xử. Nhưng nếu tôi không nói, cô ấy sẽ không nhận thức được những rủi ro khi đưa điện thoại cho người khác xem. Mong mọi người cho tôi lời khuyên về cách giải quyết tình huống này một cách tốt nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress