Bầu bí vẫn ngoại tình: Vợ vào nhà nghỉ với người lạ

Tôi là một người đàn ông trung niên, làm việc trong cơ quan nhà nước với thu nhập ổn định, lại có thêm nguồn thu nhập bên ngoài. Tổ ấm của tôi có ba đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, hai trai một gái. Vợ tôi làm trong ngành du lịch, thu nhập tốt và trẻ hơn tôi 13 tuổi. Chúng tôi đang sống trong một căn hộ chung cư, có xe riêng để đi lại.

Về phần mình, tôi là người sống giản dị, tính tình hài hước, dễ gần, dù ngoại hình không mấy nổi bật: hơi béo, hơi thấp. Bù lại, tôi sống chân thành, ấm áp, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên được bạn bè, đồng nghiệp và người thân quý mến. Đặc biệt, tôi được mẹ vợ rất yêu quý, bà luôn thông cảm và động viên tôi trong công việc, cuộc sống. Bà nể tôi vì tôi đã giúp vợ chồng anh chị vợ chuyển công tác từ vùng cao về gần nhà.

Tôi có một tật xấu là hay đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, nhiều khi về nhà trong tình trạng say xỉn. Đã có vài lần tôi lỡ lời với vợ, thậm chí một lần vì ghen tuông mà đánh vợ. Sau đó, tôi đã chủ động xin lỗi và làm lành với vợ. Từ đó đến nay, tôi không tái phạm và cũng hạn chế tham gia các cuộc vui. Khoảng một năm trở lại đây, công việc của tôi gặp khó khăn, thu nhập giảm sút, vợ tôi một tay lo toan kinh tế gia đình. Tôi chuyển sang làm hậu phương, lo cơm nước, đưa đón con đi học và giúp vợ việc nhà. Vợ tôi không hề trách móc hay đòi hỏi tôi phải đóng góp, chỉ bảo: “Khi nào anh có thì đưa, em lo được”.

Ba năm trước, khi vợ tôi mang thai bé thứ ba, tôi nhận được tin nhắn kèm hình ảnh vợ vào nhà nghỉ với một người đàn ông do vợ của người đó gửi đến. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ, khuyên nhủ và tha thứ cho cô ấy, không hề trách móc hay dằn vặt. Hơn một năm trước, tôi phát hiện vợ nói dối đi dự hội thảo để đi chơi. Tôi đã hỏi chuyện nhưng không truy cứu đến cùng việc cô ấy đi với ai. Cũng như lần trước, vợ tôi không hề xin lỗi hay giải thích rõ ràng.

Điều khiến tôi đau khổ và khó hiểu nhất là cách đây vài tháng, vợ tôi đột ngột tuyên bố muốn chấm dứt cuộc hôn nhân và sẽ kiếm tiền mua nhà để ra ở riêng. Vì hiện tại chúng tôi chỉ có một căn hộ nên vợ chấp nhận sống chung cho đến khi các con lớn hơn, để các con không bị sốc và thiệt thòi vì thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Khi tôi hỏi lý do, vợ tôi nói rằng cô ấy không thể chịu đựng được mùi bia rượu và thói quen sống luộm thuộm của tôi, dù mỗi khi có mùi rượu bia, tôi đều ngủ riêng. Tôi thừa nhận mình ăn mặc xuề xòa, không được chỉn chu như nhiều người khác. Tôi thích sự thoải mái, dễ chịu và có lẽ vì lo cho sức khỏe nên sau khi uống rượu bia, tôi thường để đến hôm sau mới tắm gội.

Mấy tháng nay, vợ chồng tôi không còn gần gũi nhau vì vợ tôi không đồng ý, dù tôi đã nhiều lần chủ động. Tôi trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để tìm ra nguyên nhân và cố gắng nói chuyện với vợ, hy vọng cô ấy thay đổi ý định, nhưng sự kiên quyết của cô ấy cho tôi thấy rằng cuộc hôn nhân này không còn cơ hội cứu vãn. Phải nói thêm rằng, tôi không nghĩ vợ tôi là người lăng nhăng, thích chơi bời vì cô ấy luôn quan tâm đến gia đình và sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Tôi cũng không theo dõi hay thuê thám tử để điều tra. Tôi thật sự không hiểu nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc này là gì và tôi phải làm gì bây giờ?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *