Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến vào chiều ngày 31/7 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng nhiều người. Tin tức về sự kiện này nhanh chóng lan tỏa trên các trang mạng xã hội, đi kèm với những kỷ niệm đẹp về ông.
Ông Đỗ Cao Bảo, thành viên Hội đồng quản trị FPT, người từng gắn bó mật thiết với ông Hoàng Nam Tiến, chia sẻ: “Sự ra đi của Tiến là một mất mát quá lớn.” FPT chính là nơi ông Tiến đã dành trọn sự nghiệp của mình.

Từ một cử nhân ngành Tin học của Đại học Bách khoa Hà Nội, bắt đầu với vị trí nhân viên bán hàng, ông Hoàng Nam Tiến từng bước trở thành lãnh đạo cấp cao của nhiều đơn vị thành viên FPT trong các lĩnh vực phân phối, phần mềm, bất động sản và viễn thông.
Điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của ông là lĩnh vực giáo dục, với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Sau nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, đây cũng là công việc mà ông mong muốn gắn bó đến khi “nghỉ hưu”. Từ đây, danh xưng “Giáo Tiến” trở nên quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trên cả nước. Ông dành phần lớn thời gian cho các hoạt động giáo dục, truyền cảm hứng sáng tạo và khuyến khích tinh thần “không ngừng học tập, bước ra khỏi vùng an toàn”.
Ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ rằng thế hệ của ông thuộc nhóm “one-time learning” (chỉ học một lần), có thể sử dụng kiến thức đã học cho cả cuộc đời và vẫn thành công. Tuy nhiên, ông cho rằng thời đại ngày nay là của “life-long learning” (học tập suốt đời).

“Giáo Tiến” thường nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng tự học và học tập suốt đời trong bối cảnh nhiều công việc có nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ, từ công nhân, giao dịch viên ngân hàng, bác sĩ, giáo viên đến luật sư. Bản thân ông dành 1-2 giờ mỗi ngày để tự học, dù lịch trình công tác bận rộn với 1.000-2.000 giờ bay mỗi năm.

Ông Cao Bảo nhận xét: “Ở tập đoàn, lãnh đạo nào cũng phải học tập không ngừng, nhưng Tiến là một trong những người tích cực tự học nhất, đặc biệt trong thời đại chuyển đổi số và AI.”
Ở tuổi ngoài 50, ông Hoàng Nam Tiến vẫn miệt mài học tập theo cách riêng. Năm ngoái, ông theo học nghiên cứu Tiến sĩ ngành AI tạo sinh tại Đại học Golden Gate (Mỹ).
Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch AlphaBooks, một người bạn thân của ông Hoàng Nam Tiến, kể lại: “Tôi chưa thấy ai học chăm chỉ, hăng hái như anh Tiến. Khi muốn học về AI, anh không tự mày mò mà tìm người trẻ giỏi nhất về dạy.”
Với ông Tiến, học tập là “chìa khóa” để nâng cấp bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, tích lũy kiến thức và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Ông nổi tiếng với quan điểm khuyến khích người trẻ dám nhảy việc, bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách để đổi mới và sáng tạo.

Tuy nhiên, ông cũng khuyên các bạn trẻ cần hoạch định tương lai, xác định mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống để định hình những điều cần đạt được.
Để có được những chia sẻ chân thực này, ông cũng từng bước ra khỏi vùng an toàn vào năm 2007. Sau khi FPT niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Hoàng Nam Tiến sở hữu 1 triệu USD đầu tiên. Ông đã xin phép Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình để sang Australia học lái máy bay, thực hiện ước mơ trở thành phi công trước khi tuổi cao.
Bạn bè, đồng nghiệp và học trò yêu mến “Giáo Tiến” bởi cá tính mạnh mẽ, thông minh, hài hước và sự tận tâm. Ông cũng được xem là một “dị nhân” với những ý tưởng đột phá trong quản trị, không ngại tranh luận với cấp trên. Có thời gian, mỗi tháng ông dành nửa ngày đi xe máy cùng nhân viên lắp mạng Internet, gặp gỡ khách hàng cùng nhân viên thu ngân, thậm chí cùng nhân viên phát tờ rơi trên phố.
Trong mắt cựu CEO FPT Software Nguyễn Thành Lâm, ông Hoàng Nam Tiến là người nồng ấm, gần gũi, “ăn chơi gì cũng thạo, chơi là máu, làm là quyết tâm”. Ông Lâm cho rằng tinh thần ủng hộ tuổi trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng chấp nhận sai lầm của ông Tiến đã mang lại nhiều lợi ích cho FPT Software trong giai đoạn đó.
Ông Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch FPT Software, nhận xét ông Tiến “đối xử hết lòng với anh em trong công ty như cách mà bố ông – Thiếu tướng Hoàng Đan luôn đối xử hết lòng với những người lính. Vinh dự nhất của người làm tướng là được sánh vai với anh em trên chiến hào.”
Từng là học sinh chuyên toán trường Hà Nội – Amsterdam, theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ vốn khô khan, ông Tiến lại có đam mê cắm hoa, nấu ăn và viết lách.
Cuốn “Thư cho em” xuất bản vào tháng 3/2024 của ông kể về câu chuyện tình yêu của bố mẹ ông qua hơn 400 lá thư thời chiến. Tác phẩm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong những cuốn sách nổi bật năm 2024.
Trong cuốn “Ứng dụng AI vào doanh nghiệp” ra mắt giữa năm nay, ông nhìn nhận AI như một cơn đại hồng thủy tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực. Ông cũng nhắc nhở độc giả rằng “AI có thể không thay thế bạn, nhưng người biết dùng AI sẽ làm điều đó”.
Gần đây, ông hợp tác với một số nhà xuất bản và chuẩn bị ra mắt cuốn tự truyện “13 bài giảng của giáo Tiến”, đúc kết kinh nghiệm cuộc đời, kinh doanh, tinh thần tự học và trải nghiệm lãnh đạo.
Chủ tịch AlphaBooks cho biết ông Hoàng Nam Tiến còn ấp ủ nhiều dự định với sách. Khi sắp hoàn thành cuốn tự truyện đầu tiên, ông bày tỏ ý định viết một cuốn nữa về ẩm thực, bên cạnh đam mê học và sách.
Ông Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ: “Ý định này anh nói với tôi từ cuối năm ngoái, nhưng không ngờ đây lại là cuốn sách cuối cùng.”
Dù giấc mơ của “Giáo Tiến” đã dừng lại, hành trình học hỏi, dấn thân, cống hiến và truyền lửa cho thế hệ trẻ của ông sẽ tiếp tục được viết tiếp.
Admin
Nguồn: VnExpress