Lời khai kẻ sát hại người yêu, giấu xác trong vali

Ngày 3/8, Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra đối với Thành về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là một cô gái 23 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khi bản thân cũng là người khuyết tật.

Cảnh sát phong tỏa, lấy lời khai nhiều người trong hẻm để điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Vụ xác trong vali: Cảnh sát phong tỏa, lấy lời khai nhân chứng. Ảnh: Internet

Theo thông tin điều tra ban đầu, Thành sống một mình trong căn nhà nằm trên con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh (cũ). Trong quá trình sinh sống, Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cô gái 23 tuổi quê miền Tây, người có cùng cảnh ngộ.

Vào trưa ngày 22/7, cô gái đến nhà Thành chơi và giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mất kiểm soát, Thành đã sử dụng dao tấn công khiến cô gái tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã giấu thi thể nạn nhân ngay tại nhà, đồng thời lên mạng đặt mua một chiếc vali cỡ lớn.

Đến rạng sáng ngày 25/7, Thành đã cho thi thể cô gái vào vali, mang đến một con hẻm cụt, cách nhà vài chục mét, rồi để lại đó và bỏ trốn. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người dân xung quanh ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc, tiến hành kiểm tra và báo cáo với cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và xác định Thành là hung thủ gây án. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Người dân sống quanh khu vực con hẻm cho biết, gia đình Thành đã chuyển sang nước ngoài định cư, nhưng do không đủ điều kiện nên Thành phải ở lại Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan trong vụ án này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *