Thung lũng Cầu Vồng Everest: Vùng đất chết của những nhà leo núi

Nằm dưới chân sườn phía bắc của đỉnh Everest hùng vĩ, “Thung lũng Cầu vồng” mang một vẻ ngoài nghiệt ngã trái ngược với tên gọi mỹ miều. Thực tế, nơi đây được mệnh danh là “nghĩa địa màu sắc”, nơi yên nghỉ của hàng trăm nhà leo núi xấu số trên hành trình chinh phục “nóc nhà thế giới”.

Khu vực này thuộc “vùng tử thần” khét tiếng, với độ cao trên 8.000 mét, nơi mà sự sống trở nên mong manh. Lượng oxy cực thấp, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ tai nạn rình rập biến nơi đây thành một thử thách sinh tử. Chỉ tính riêng mùa leo núi năm 2023, đã có 18 người vĩnh viễn nằm lại trên sườn núi, biến năm này trở thành một trong những mùa có số người thiệt mạng cao kỷ lục.

Dòng người leo núi xếp hàng chờ lên đỉnh Everest. Ảnh: AFP
Leo núi Everest: Dòng người xếp hàng chờ chinh phục đỉnh (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Cái chết thương tâm của nhà leo núi người Australia, Jason Bernard Kennison, cùng với trường hợp của Robin Haynes Fisher, một người Anh, là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự khắc nghiệt của Everest. Fisher đã ngã quỵ vì thiếu oxy chỉ cách đỉnh núi vỏn vẹn 150 mét.

Chi phí để đưa một thi thể xuống núi có thể lên tới hơn 100.000 USD, một con số khổng lồ, và đi kèm với đó là nguy cơ mất thêm nhân mạng trong quá trình cứu hộ đầy rủi ro. Do đó, nhiều người mãi mãi nằm lại trên sườn núi, thi thể của họ được bảo quản tự nhiên bởi cái lạnh thấu xương.

Không chỉ là nơi an nghỉ của những người xấu số, Everest còn phải gánh chịu gánh nặng ô nhiễm rác thải. Nhiều nhà leo núi vô trách nhiệm đã bỏ lại lều, bình oxy và các vật dụng sinh hoạt cá nhân sau khi hoàn thành mục tiêu chinh phục đỉnh cao. Những hình ảnh do Tenzi Sherpa, một hướng dẫn viên kỳ cựu, ghi lại cho thấy khu Camp IV ngập ngụa trong rác thải, nơi mà ông gọi là “khu trại bẩn nhất mà tôi từng thấy”.

Đáng buồn thay, một số thi thể còn trở thành những “cột mốc” trên đường đi. “Green Boots” (Đôi giày xanh) là một ví dụ điển hình – thi thể co quắp với đôi giày leo núi màu xanh, được cho là của Tsewang Paljor, một người Ấn Độ thiệt mạng vào năm 1996. Nơi ông nằm được gọi là “hang Green Boots”, từng là một điểm dừng chân quen thuộc của các nhà leo núi.

Một trường hợp thương tâm khác là “Sleeping Beauty” (Người đẹp ngủ trong rừng) Francys Arsentiev, người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục Everest mà không cần bình oxy hỗ trợ. Cô và chồng đã qua đời trong hành trình trở về. Năm 2007, thi thể của cô đã được một nhà leo núi tìm thấy, người này đã quay lại, quấn lá cờ Mỹ quanh thi thể cô và đưa khỏi tầm mắt của những người leo núi khác.

Gần đây, hai nhà leo núi Fay Manners và Michelle Dvorak đã bị mắc kẹt gần 80 giờ ở độ cao hơn 6.000 mét tại Ấn Độ, sau khi toàn bộ thiết bị của họ bị rơi xuống khe núi. May mắn thay, họ đã sống sót sau ba ngày chờ đợi đội cứu hộ và chia sẻ những khoảnh khắc sinh tử trên mạng xã hội.

Lều trại của các đoàn thám hiểm được nhìn thấy tại Trại Base trên đường lên đỉnh Everest. Ảnh: AFP
Trại Base Everest: Lều trại đoàn thám hiểm trên đường chinh phục đỉnh (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Mặc dù ẩn chứa vô vàn hiểm nguy và những mất mát đau thương, Everest vẫn tiếp tục thu hút hàng nghìn người đam mê mạo hiểm mỗi năm. Tuy nhiên, cái giá phải trả đôi khi là quá đắt – đó là sinh mạng và một ngôi mộ vĩnh hằng giữa biển tuyết trắng.

Đỉnh Everest, hay còn gọi là Chomolungma theo tiếng Tây Tạng, nằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy Himalaya. Ngọn núi hùng vĩ này được công nhận là đỉnh cao nhất thế giới so với mực nước biển. Theo số liệu mới nhất được công bố và cùng công nhận bởi Nepal và Trung Quốc, độ cao chính thức của Everest hiện tại là 8.848,86 mét.

Everest từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nepal vào ngày 25 tháng 4 năm 2015. Kết quả khảo sát sau đó cho thấy đỉnh núi đã giảm 2,4 cm độ cao và dịch chuyển khoảng 3 cm về phía tây nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *