Tốn công ăn học, tôi không muốn làm công nhân: Lời khuyên sự nghiệp

Gần đến tuổi 30, tôi cảm thấy lạc lõng và hoang mang khi nhìn lại cuộc sống hiện tại. Tôi chưa có sự nghiệp ổn định, không có một người bạn đời, và tài chính cũng không dư dả.

Tôi là người khá nhạy cảm, dù đã cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng đôi khi vẫn bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Tôi từng đọc sách và biết rằng sự nhạy cảm là một phần tính cách khó thay đổi, chỉ có thể học cách sống chung với nó. Chính vì tính cách này, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong công việc và các mối quan hệ. Sự tiêu cực cũng khiến tôi khó kết bạn thân.

Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ và từng xuống Sài Gòn làm việc với hy vọng tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, sau hơn hai năm, tôi quyết định trở về quê vì không thích nghi được với áp lực của cuộc sống thành thị, dù công việc khi đó khá phù hợp với tôi. Thời gian sống ở thành phố, tôi đã tiêu xài không kiểm soát và mắc nợ công ty tín dụng 200 triệu đồng.

Sau hơn một năm về quê, tôi đã trả gần hết nợ. Ở quê, cơ hội việc làm hạn chế hơn nhiều. Tôi không thể xin vào làm ở các cơ quan nhà nước, và hầu hết các công ty đều là doanh nghiệp gia đình nhỏ. Hiện tại, tôi đang làm công nhân. Tôi không có ý định quay lại thành phố, nhưng cũng không muốn gắn bó với công việc công nhân cả đời vì tôi đã được học hành đầy đủ. Tôi thực sự bế tắc và không biết nên làm gì tiếp theo. Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *