Man Utd thắng Hong Kong: Chiến thắng vất vả

Trong trận giao hữu diễn ra tại Hong Kong, Manchester United (Man Utd) đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà, dù bị dẫn trước. Các bàn thắng của “Quỷ Đỏ” được ghi bởi Obi (50′, 82′) và Heaven (90’+4), sau khi Juninho mở tỷ số cho Hong Kong ở phút 19.

Pha đánh đầu của tiền đạo 17 tuổi Chido Obi. Ảnh: Reuters
Chido Obi 17 tuổi: Cú đánh đầu ấn tượng (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Do một số trụ cột như Harry Maguire, Diogo Dalot và Andre Onana phải tham gia hoạt động giao lưu với người hâm mộ tại Ấn Độ, Man Utd đã sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ hơn so với trận thua trước Các Ngôi sao Đông Nam Á cách đây hai ngày. Dẫu vậy, đội hình xuất phát của Man Utd vẫn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Casemiro, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Chido Obi trước đội tuyển Hong Kong
Chido Obi gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: Internet

Mặc dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Hong Kong, xếp hạng 153 trên FIFA (thấp hơn cả Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines), đã phải chịu áp lực lớn từ Man Utd. Dường như thầy trò Ruben Amorim đã thích nghi tốt hơn với múi giờ và thời tiết ở châu Á, giúp họ thi đấu mạch lạc hơn.

Obi (trái) mừng bàn thắng của Heaven. Ảnh: Reuters
Obi và Heaven mừng bàn thắng (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 19 khi Hong Kong có bàn mở tỷ số. Từ pha tấn công đầu tiên, tiền đạo Juninho thoát xuống bên cánh phải vòng cấm và tung cú sút chìm hiểm hóc về góc gần, khiến thủ môn 39 tuổi Tom Heaton dù chạm được bóng vẫn không thể cứu thua. Việc Heaton chỉ có 3 lần ra sân trong 4 mùa giải gần nhất cho thấy rõ vai trò dự bị của anh trong đội hình “Quỷ Đỏ”.

Trong khi các cầu thủ trẻ nỗ lực thể hiện, các ngôi sao của Man Utd lại có phần thiếu tập trung. Phút 34, Fernandes có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng cú sút chéo chân điệu nghệ của anh lại bị thủ thành Ka Wing Tse cản phá. Ít phút sau, Hojlund tung người móc bóng nhưng không trúng đích.

Đội hình xuất phát Man Utd. Ảnh: ManUtd
Đội hình Man Utd vs Hong Kong, 30/05/2025 (Ảnh ManUtd). Ảnh: Internet

Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều thay đổi toàn bộ đội hình. Đội hình dự bị của Hong Kong không còn duy trì được thế trận trước sức ép của đại diện Ngoại hạng Anh. HLV Amorim vẫn tung vào sân những cầu thủ quan trọng như Mason Mount, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo và Amad Diallo. Tuy nhiên, cầu thủ nổi bật nhất của Man Utd lại là tiền đạo 17 tuổi Obi.

Phút 50, sau nỗ lực đoạt bóng của Manuel Ugarte, Obi nhận bóng trong tư thế quay lưng trước khung thành, cách khoảng 12 mét. Anh xoay người và tung cú sút chân trái hiểm hóc, găm bóng vào góc trái khung thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của Obi cho đội một Man Utd, dù chỉ là trong một trận giao hữu.

Obi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ ở Đan Mạch và từng có hai năm khoác áo đội trẻ Arsenal, gia nhập Man Utd vào mùa hè năm 2024. Anh đã có 8 lần ra sân ở mùa giải này, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Trong trận đấu này, tiền đạo cao 1m90 không chỉ ghi bàn đầu tiên mà còn lập cú đúp. Phút 82, từ quả tạt của Mason Mount bên cánh trái, Obi đánh đầu cắt mặt, lái bóng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd.

Một chi tiết thú vị là cả ba bàn thắng của Man Utd trong trận đấu này đều được ghi bởi các cựu cầu thủ trẻ của Arsenal. Ở phút bù giờ cuối cùng, Amad treo bóng từ cánh phải để Heaven bật cao đánh đầu về góc cao bên trái, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Heaven gia nhập Man Utd từ Arsenal vào đầu tháng 2/2025 với mức phí chuyển nhượng hơn 1 triệu USD.

Hàng nghìn khán giả Hong Kong đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng những bàn thắng đẹp mắt của Man Utd. Họ thể hiện sự hâm mộ với cả hai đội, cổ vũ nhiệt tình cho cả bốn bàn thắng trong trận đấu. Thầy trò HLV Amorim kết thúc chuyến du đấu châu Á với một trận thắng và một trận thua, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè và trở lại tập trung vào giữa tháng 7/2025.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *