Một trận lũ quét kinh hoàng đã càn quét thị trấn du lịch Dharali, thuộc bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ vào chiều ngày 5 tháng 8, gây ra cảnh tượng tan hoang và nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương.
Những thước phim ghi lại thảm họa cho thấy một “bức tường” nước lũ khổng lồ, hòa lẫn bùn đất và các mảnh vỡ, trút xuống từ sườn núi. Dòng lũ hung dữ phá hủy nhà cửa, cửa hàng và mọi thứ trên đường đi. Nhiều người đã cố gắng chạy trốn khỏi dòng nước dữ, nhưng không ít người đã bị nhấn chìm.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách xác nhận có ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 100 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được khoảng 20 người sau trận lũ quét kinh hoàng.
Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn, huy động hàng trăm quân nhân tham gia. Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, Suneel Bartwal, cho biết: “Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành với tất cả nguồn lực hiện có.”
Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, cho biết trận lũ quét bất ngờ xảy ra sau một đợt mưa lớn kéo dài. Dharali là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều khách sạn và nhà hàng. Ước tính có khoảng 10 khách sạn đã bị cuốn trôi trong trận lũ.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ trước đó đã ban hành cảnh báo đỏ tại khu vực này, cảnh báo về lượng mưa “cực kỳ lớn” có thể xảy ra ở một số khu vực biệt lập.
Lũ quét và sạt lở đất gây chết người là những hiện tượng thường xuyên xảy ra ở một số vùng của Ấn Độ trong mùa gió mùa tây nam, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Admin
Nguồn: VnExpress