Giữa tiếng bom đạn xé toạc không gian, những giọt nước mắt của nữ hộ sinh Alla Lobas cứ thế tuôn rơi khi chứng kiến các sản phụ chuyển dạ. “Các bà mẹ run rẩy, nhưng khoảnh khắc đứa bé được đặt lên ngực, họ обретают bình yên. Họ ý thức được trách nhiệm bảo vệ con mình, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tương lai của Ukraine nằm ở những sinh linh bé nhỏ này”, bà Lobas, hộ sinh trưởng Bệnh viện Lâm sàng Kiev, chia sẻ.
Bà Lobas là một trong số nhiều nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc trong nỗi sợ hãi thường trực, xen lẫn niềm hy vọng tại khu hộ sinh đặc biệt, được bố trí dưới tầng hầm tránh bom của bệnh viện ở thủ đô Kiev. Nhiều cơ sở y tế trên khắp Ukraine đã phải chuyển xuống các hầm ngầm để đảm bảo an toàn, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc không kích vào các thành phố.
Mỗi tiếng khóc chào đời vọng lên từ đây là một dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, theo các nữ hộ sinh, âm thanh thiêng liêng ấy đang ngày càng thưa thớt, phản ánh thực trạng đáng báo động về sự sụt giảm dân số của Ukraine sau hơn ba năm xung đột.
Theo số liệu từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Ukraine ghi nhận tới 18,6 ca tử vong trên 1.000 dân trong năm 2024, mức cao nhất trên toàn thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng binh sĩ thiệt mạng trong các trận giao tranh ác liệt với Nga.
Thống kê của chính phủ Ukraine cho thấy tỷ lệ sinh hiện tại chỉ là 0,9 con trên mỗi phụ nữ, giảm đáng kể so với mức 1,16 trước năm 2022. Điều này khiến Ukraine trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.
Kể từ khi xung đột nổ ra vào đầu năm 2022, dân số Ukraine đã giảm hơn 10 triệu người, tương đương 25%. Sự sụt giảm nghiêm trọng này chủ yếu là do hàng triệu người dân phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn ở nước ngoài, cùng với hàng trăm nghìn người trong độ tuổi sinh đẻ thiệt mạng hoặc bị thương do chiến tranh.

Liliya Ozel, cùng chồng và hai con gái nhỏ 4 và 7 tuổi, đã phải tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, khi biết mình mang thai đứa con thứ ba, cô đã quyết định đưa hai con trở về Ukraine, với mong muốn đứa bé được sinh ra trên chính mảnh đất quê hương.
Tháng 5 vừa qua, cô nhập viện tại Bệnh viện Lâm sàng Kiev để chuẩn bị cho ngày sinh nở. Tuy nhiên, Ozel cũng chia sẻ về những khó khăn chồng chất khi muốn xây dựng lại cuộc sống ở Ukraine, đặc biệt là những vấn đề tâm lý mà lũ trẻ phải đối mặt khi liên tục nghe thấy tiếng còi báo động. “Đôi khi con bé còn tè dầm vì hoảng sợ. Chúng tôi rất muốn được cùng nhau trở về, nhưng nếu xung đột vẫn tiếp diễn và không có gì đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ phải lựa chọn một nơi an toàn hơn cho các con”, cô tâm sự.
Mỗi đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời chiến đều phải trải qua những khó khăn không thể diễn tả. Olena Rozvadovska, đồng sáng lập Quỹ Tiếng nói của Trẻ em, một tổ chức chuyên cung cấp hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong vùng chiến sự, cho biết tất cả trẻ em ở Ukraine đều bị ảnh hưởng bởi xung đột. “Một số trẻ em tin rằng chiến tranh là tất cả những gì chúng biết”, bà nói.
Dẫu vậy, nỗi sợ hãi không thể dập tắt khát khao được làm mẹ của những người phụ nữ Ukraine. Bà Rozvadovska chia sẻ: “Sự sống và cái chết luôn song hành ở nơi đây mỗi ngày. Bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, điều đó khiến người ta phải suy nghĩ về những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Đó chính là những người thân yêu của bạn. Chúng ta phải chiến đấu cho thế hệ tiếp theo bằng tất cả những gì mình có. Vì vậy, hãy sinh con!”.
Admin
Nguồn: VnExpress