‘Dong Yi’: Phim cung đấu kinh điển Hàn Quốc

Bộ phim cổ trang “Dong Yi” (Hoàng cung dậy sóng), một dự án kỷ niệm 49 năm thành lập đài MBC, đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Byung Hoon và Kim Sang Hyup, cùng với kịch bản của Kim Yi Young, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong suốt thời gian phát sóng.

Tạo hình xinh đẹp của Han Hyo Joo trong "Dong Yi"
Han Hyo Joo trong ‘Dong Yi’: Tạo hình nữ chính. Ảnh: Internet

Phát sóng từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 12 tháng 10 năm 2010, “Dong Yi” đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Phim đạt tỷ suất người xem trung bình ấn tượng là 24,5%, có thời điểm lên đến 33,1%, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh cùng thời điểm.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Choi Dong Yi (thục tần Choi Suk Bin), một nhân vật lịch sử có thật, người thiếp của vua Suk Jong và là mẹ của vua Yeong Jo. Vua Yeong Jo là vị vua trị vì lâu nhất và sống thọ nhất trong lịch sử Joseon. Tuy nhiên, khác với những ghi chép trong Biên niên sử triều đại Joseon, kịch bản phim đã hư cấu nhiều chi tiết về sự kiện, tình tiết, tính cách và số phận của các nhân vật.

Ngoài câu chuyện tình yêu giữa một thường dân và nhà vua, “Dong Yi” còn khắc họa những cuộc đấu đá quyền lực trong hậu cung, sự lộng hành của gian thần, các vụ đầu độc hoàng thân và những âm mưu tranh giành ngôi vị. Nhân vật Dong Yi được xây dựng với những phẩm chất tốt đẹp như xinh đẹp, thông minh, chính trực, nhân ái và sẵn sàng chống lại cường quyền.

Mở đầu phim là hình ảnh Dong Yi (do Kim Yoo Jung thủ vai lúc nhỏ) hồn nhiên vui đùa bên gia đình và được mọi người yêu mến. Sau khi cha và anh trai bị gian thần hãm hại, cô trở thành nô lệ và tìm cách nhập cung để trốn tránh sự truy đuổi của phiến quân, đồng thời chờ cơ hội minh oan cho gia đình.

Kim Yoo Jung trong phim
Kim Yoo Jung ‘Dong Yi’: Diễn xuất sao nhí ấn tượng. Ảnh: Internet

Trong cung, Dong Yi được cấm vệ Cha Chun Soo (Bae Soo Bin) bảo vệ và che chở. Nhờ sự thông minh và hoạt bát, Dong Yi (Han Hyo Joo đóng khi trưởng thành) dần chiếm được lòng tin của các cung nữ, thái giám, được hoàng hậu In Hyun (Park Ha Sun) tin tưởng và được vua Suk Jong (Ji Jin Hee) sủng ái, phong làm thục tần Choi Suk Bin. Điều này khiến Hy tần Jang Ok Jung (Lee So Yeon) coi Dong Yi là cái gai trong mắt. Dong Yi phải trải qua nỗi đau mất con đầu lòng và chứng kiến những người thân yêu đối diện với nguy hiểm.

Bằng trí tuệ của mình, Dong Yi từng bước phá giải các vụ án đầu độc, hóa giải âm mưu chính trị và cứu giúp hoàng hậu. Sau một biến cố, Dong Yi bị trục xuất khỏi cung và một mình sinh hạ hoàng tử. Khi con trai lên bảy tuổi, nàng đoàn tụ với vua, cùng nhau chống lại Hy tần Jang Ok Jung. Dù được đề nghị, nàng từ chối trở thành hoàng hậu. Khi con trai lên ngôi vua, Dong Yi rời khỏi hoàng cung và sống một cuộc đời bình dị. Bộ phim kết thúc với cảnh người dân ca ngợi phẩm giá và đức độ của nàng.

Trên IMDb, “Dong Yi” được đánh giá là một bộ phim cổ trang lãng mạn với sự tương tác ăn ý giữa Han Hyo Joo và Ji Jin Hee. Trên diễn đàn Reddit, khán giả ví bộ phim như một chuyến tàu lượn siêu tốc với đầy đủ các yếu tố tình yêu, âm mưu, giá trị nhân văn và tiếng cười, khiến họ bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Giới chuyên môn nhận định “Dong Yi” đã trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho thể loại cổ trang kinh điển, ca ngợi những người phụ nữ kiên trì vượt khó, giữ gìn phẩm giá và đề cao công lý.

Poster giới thiệu diễn viên phim. Ảnh: MBC
Poster phim ‘Dong Yi’: Giới thiệu dàn diễn viên. Ảnh: Internet

Trên các trang mạng như Daum, Pann và các chuyên trang khác, nhiều nhà phê bình đã chỉ ra những cảnh phim ấn tượng, đặc biệt là tình tiết vua hạ mình để Dong Yi đạp lên lưng trèo qua tường, thể hiện tình yêu vượt qua mọi ranh giới và định kiến. Diễn xuất của Han Hyo Joo trong cảnh Dong Yi ôm xác con khóc than được đánh giá cao.

Cảnh Dong Yi dạy con trai thứ Yi Geum cũng thu hút lượng người xem lớn. Vì lo sợ con trai bị ám sát, nàng dặn con giả vờ ngốc nghếch. Khi học sĩ kiểm tra tư chất của Yi Geum trước mặt quần thần, cậu bé đã cố tình tỏ ra không biết, dù thực tế nắm rõ đáp án. Điều này khiến phe gian thần chê bai Dong Yi xuất thân thấp hèn, khó có thể nuôi dạy con nên người. Quá ấm ức vì mẹ bị khinh khi, cậu bé đã quên lời dặn và đọc vanh vách các kinh điển, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

Đoàn làm phim đã theo dõi sát sao phản ứng của khán giả để điều chỉnh kịch bản. Ban đầu, nhân vật cấm vệ quân Cha Chun Soo được xây dựng là nam thứ và là tình địch của vua. Tuy nhiên, do chuyện tình giữa vua và Dong Yi nhận được phản hồi tích cực, biên kịch đã giảm bớt vai trò của Cha Chun Soo và biến anh ta thành một cộng sự đắc lực, âm thầm bảo vệ Dong Yi.

Những bản nhạc nền được sử dụng trong các phân đoạn cao trào của phim cũng góp phần tạo nên sức hút, bao gồm “Walk in a Dreamy Road”, “Hoa dâm bụt” (do Jang Nara thể hiện), “Ae Byeol Ri” (Lim Hyung Joo), “Aewolrang” (Jang Yoon Jung) và “Vách đá” (Lim Se Hyeon).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, “Dong Yi” cũng nhận phải một số ý kiến trái chiều. Một số nhà nghiên cứu cho rằng không nên xếp “Dong Yi” vào thể loại phim lịch sử vì phim đã bóp méo các sự kiện và nhân vật có thật, đặc biệt là lý tưởng hóa nhân vật Dong Yi, một nhân vật ít được nhắc đến so với hoàng hậu In Hyun và Hy tần Jang Ok Jung.

Một số ý kiến khác cho rằng kịch bản của “Dong Yi” còn rập khuôn và thiếu đột phá, tương đồng với mô típ của “Nàng Dae Jang Geum”, một bộ phim khác do MBC sản xuất và Lee Byung Hoon đạo diễn. Cả hai phim đều có nữ chính xuất thân thấp kém, trải qua nhiều khó khăn và tạo dựng được dấu ấn trong hoàng cung nhờ tài năng và đức độ. Mặc dù diễn xuất tốt, khí chất của Han Hyo Joo được cho là khó sánh bằng Lee Young Ae.

Độ dài 60 tập cũng khiến nội dung phim trở nên dàn trải và lê thê, các đoạn hồi tưởng gây nhàm chán. Số lượng nhân vật phụ quá nhiều khiến khán giả khó tập trung vào cốt truyện chính. Trang phục và lời thoại đôi khi bị đánh giá là ngô nghê. Diễn xuất của Lee Kwang Soo và một số diễn viên khác bị chê là cường điệu và thiếu tự nhiên.

Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi, “Dong Yi” vẫn được bình chọn là một trong ba bộ phim cổ trang hay nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, sau “Nàng Dae Jang Geum” và “Truyền thuyết Joo Mong”. Nhờ diễn xuất xuất sắc trong vai Dong Yi từ khi còn là thiếu nữ đến khi trưởng thành, Han Hyo Joo đã giành được giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) tại MBC Drama Awards và giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Baeksang lần thứ 47 khi mới 24 tuổi. Cô cũng là một trong số ít những ngôi sao Hàn Quốc nhận được hầu hết các giải thưởng danh giá ở độ tuổi đôi mươi.

Đạo diễn Lee Byung Hoon cũng đã được trao giải Thành tựu tại Korea Drama Awards 2010. Các diễn viên Jung Dong Hwan, Ji Jin Hee, Lee So Yeon, Park Ha Sun, Kim Yu Seok, Kim Yoo Jung và Lee Hyung Suk cũng được vinh danh tại các giải thưởng năm đó.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *