Cuộc đời mỗi người là một hành trình độc đáo, và tôi cũng không ngoại lệ. Trong công việc và những vấn đề quan trọng, tôi luôn cẩn trọng, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, tôi lại là người dễ tính, thoải mái và luôn muốn mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.
Một điều đặc biệt ở tôi là, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác có được những điều mà mình chưa có. Ngược lại, những gì tôi đạt được, tôi luôn mong muốn chia sẻ với những người thân yêu, đặc biệt là gia đình. Từ khi còn nhỏ, nếu được ai cho tiền, tôi đều chia sẻ với anh chị em. Đến khi trưởng thành, đi làm, tôi luôn cố gắng hết mình, không ngại khó khăn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bản thân tôi có thể không dám ăn ngon, mặc đẹp, nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ anh chị em khi họ gặp khó khăn. Với những người không thân thiết, tôi không quá rộng rãi nhưng vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Trong chuyện tình cảm, tôi đã từng trải qua một mối tình mà ở đó, tôi bị lợi dụng. Sau nhiều năm, phải trả giá bằng sự nghiệp, tiền bạc, tôi mới nhận ra và quyết định chấm dứt. Nhưng cũng chính mối tình này đã cho tôi một bài học quý giá về sự dối trá. Nhờ đó, tôi nhận ra rằng, đôi khi, ngay cả những người thân trong gia đình cũng có thể dùng lời nói để che đậy những hành động không thật lòng. Mười mấy năm trời, tôi luôn sẵn sàng hy sinh, đặc biệt là trong những năm dịch bệnh Covid-19 khó khăn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng gia đình mình không có nhiều thay đổi. Họ vẫn giữ sự ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm cho tôi và luôn muốn được khen ngợi, thể hiện rằng họ quan tâm đến tôi.
Tôi nhớ lại hồi còn học đại học, một người bạn đã từng nói rằng tôi dễ bị người khác lợi dụng. Thực tế, trong công việc làm ăn, tôi luôn tỉnh táo và không dễ bị ai lừa gạt. Từ hai bàn tay trắng, vừa phải chịu áp lực kiếm tiền chu cấp cho gia đình, vừa trả nợ cho anh em, đến nay thu nhập của tôi đã ổn định và ngày càng tăng lên. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cẩn trọng và đối phó tốt với những cạm bẫy từ người ngoài. Chỉ là, đối với người yêu và người thân, tôi thường không đề phòng. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng gia đình là nơi bình yên để mình nương tựa. Nếu phải đối phó với chính những người thân yêu, thì tôi sẽ không còn nơi nào để nghỉ ngơi nữa.
Năm nay, sự nghiệp của tôi có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng những người xung quanh tôi vẫn không thay đổi. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi về mặt tư tưởng. Tôi vẫn sẽ hỗ trợ gia đình, anh chị em trong khả năng của mình, nhưng tình cảm đã không còn như trước. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mọi người đối xử không tốt với nhau vì họ chưa nhận ra giá trị của sự tử tế. Tôi cho rằng đó là một điều không may hơn là do bản chất xấu xa. Tôi sẽ đề phòng hơn nhưng vẫn giữ sự tử tế trong mình. Tôi biết rằng có nhiều người cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi, và tôi hy vọng nhận được những chia sẻ, ý kiến từ mọi người. Chúc mọi người luôn bình yên, mạnh khỏe và ngày càng phát triển hơn nữa.
Admin
Nguồn: VnExpress