Sau chuỗi ngày đáng quên hồi tháng 5, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn hồi sinh ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, liên tiếp gặt hái những thành công vang dội.
Ngày 21/5, CAHN ngậm ngùi nhìn Buriram United đăng quang tại Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025 ngay trên đất Thái. Tiếp đó, họ nhận thất bại 0-2 trước Hà Nội FC tại V-League. Tưởng chừng vận đen vẫn đeo bám, nhưng CAHN đã chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch.
Kể từ sau trận thua đó, đội bóng ngành Công an đã có chuỗi 7 trận toàn thắng đầy thuyết phục. Đỉnh cao là chiến thắng 5-0 trước SLNA, giúp HLV Mano Polking có được danh hiệu đầu tiên ở cấp CLB tại đấu trường Cúp Quốc gia vào ngày 29/6. Chưa dừng lại ở đó, ngày 9/8, CAHN tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Nam Định 3-2 ngay trên sân Thiên Trường, lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành Siêu cúp Quốc gia.

Ít ai biết rằng, đằng sau những chiến thắng liên tiếp này còn có một câu chuyện thú vị về sự “mê tín” của HLV Mano Polking. Ông chia sẻ: “Có lần trời mưa, tôi mặc áo hồng nhưng bị ướt nên đã thay áo đen trong hiệp hai. Từ đó, tôi đã toàn thắng bảy trận theo cách đó. Tôi sẽ giữ thói quen này. Tôi khá mê tín đấy”.
Chiếc áo phông đen mà HLV người Brazil mặc ở hiệp hai trận Siêu cúp cũng mang một thiết kế đặc biệt. Mặt trước áo in hình đất nước Việt Nam được tạo nên từ 34 lá cờ đỏ sao vàng, tượng trưng cho 34 tỉnh thành sau sáp nhập.
Tuy nhiên, HLV Polking khẳng định, ngoài yếu tố tâm linh, chiến thắng của CAHN hoàn toàn xứng đáng trước một đối thủ mạnh, có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ông cũng thừa nhận, sự xuất hiện của tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin bên phía Nam Định đã tạo ra nhiều khó khăn. Cầu thủ này chỉ mất một phút sau khi vào sân để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút bù giờ, anh hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền.
“Chúng tôi biết Hudlin không đá chính. Nhưng khi vào sân, anh ấy ngay lập tức tạo ra nguy hiểm”, HLV Polking cho biết. “Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn vào cuối trận”.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Nguyễn Đình Bắc ở phút bù giờ thứ tám đã chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Đáng chú ý, trong đội hình xuất phát của CAHN ở trận này chỉ có một tân binh là trung vệ Adou Minh Leygley.
HLV Polking cho biết: “Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ gặp nhiều đối mạnh, như Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công, Công an TP HCM hay cả PVF-CAND. Tôi hy vọng V-League sẽ có mùa giải tuyệt vời và chúng tôi là nhà vô địch”.
Danh hiệu vô địch V-League cũng là mục tiêu mà HLV Polking còn thiếu trong sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, trước mắt, ông muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng Siêu cúp Quốc gia trước khi trở lại với guồng quay công việc. “Đầu tiên, tôi sẽ kiếm một chiếc áo mới để thay. Sau đó, tôi sẽ uống một ly gì đó lạnh để ăn mừng cùng học trò, rồi lái xe về với gia đình”, ông chia sẻ.
Ngày 15/8, CAHN sẽ có trận mở màn V-League gặp Thể Công. Năm ngày sau, họ sẽ hành quân sang Thái Lan để đối đầu BG Pathum United trong trận ra quân tại Cup CLB Đông Nam Á.
Admin
Nguồn: VnExpress