Ở tuổi 43, sau 22 năm gắn bó với ngành giáo dục, tôi đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Mức lương hiện tại khoảng 15 triệu đồng/tháng mang lại sự ổn định, nhưng đồng thời cũng là sự nhàm chán kéo dài. Dù sở hữu ba bằng đại học thuộc các lĩnh vực khác nhau, tôi cảm thấy những kỹ năng và năng lực của mình đang dần mai một.
Gia đình tôi có hai con, một bé đang học lớp 12 tại trường tư với mức học phí 14 triệu đồng/tháng, bé còn lại học lớp 9 và dự định sẽ chuyển lên học cùng trường với chị vào cấp ba. May mắn là cha mẹ hai bên đều có điều kiện kinh tế, nên chúng tôi không phải lo lắng về việc chu cấp.
Về mặt tài chính, thu nhập của vợ tôi hiện đạt trên 100 triệu đồng/tháng. Gia đình đang sống trong một căn biệt thự rộng 650 m2, sở hữu thêm một căn nhà cấp bốn mặt tiền sông, hai chiếc ô tô và một khoản tiết kiệm gần 13 tỷ đồng.
Tôi đang ấp ủ một số kế hoạch kinh doanh táo bạo nếu quyết định rời bỏ công việc hiện tại. Đầu tiên, tôi muốn tận dụng căn biệt thự để mở một trường mầm non, tận dụng kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực giáo dục. Tiếp theo, tôi dự định đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng lại căn nhà mặt tiền sông thành một biệt thự mini và mở quán cà phê với không gian đẹp nhìn ra sông. Ngoài ra, tôi cũng muốn dùng 5 tỷ đồng để mua thêm một căn nhà phố và cho thuê. Trong tương lai, vợ chồng tôi còn có thể nhận được khoảng 10 tỷ đồng thừa kế từ gia đình, nên vấn đề vốn không phải là điều đáng lo ngại.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhất là liệu có nên từ bỏ công việc nhà nước ổn định, an toàn nhưng đã quá quen thuộc, để bước vào một con đường kinh doanh đầy mới mẻ, dù tiềm ẩn rủi ro nhưng cũng đầy hứng khởi ở độ tuổi này? Đây thực sự là một quyết định không dễ dàng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa sự ổn định và khát vọng thay đổi.
Admin
Nguồn: VnExpress