**Công Phương: Từ bàn thắng lịch sử đến giấc mơ vươn tầm**
Gần hai tuần sau khoảnh khắc ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng cho đội nhà trước Indonesia, Nguyễn Công Phương vẫn còn nguyên cảm xúc vỡ òa. Bàn thắng ấy, theo lời anh, là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp. Nó đến từ một tình huống cố định được tập luyện kỹ càng, thêm chút may mắn để anh có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm.
Công Phương nhớ lại những giây phút trên băng ghế dự bị, chứng kiến HLV Kim Sang-sik chỉ đạo đầy nhiệt huyết. Anh cùng đồng đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, một danh hiệu quý giá ở cấp độ đội tuyển.

Ký ức ùa về. Ba năm trước, tại chung kết U16 Đông Nam Á 2022, họ đã gục ngã trước Indonesia. Hình ảnh đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch khắc sâu trong tâm trí chàng trai trẻ, thôi thúc anh quyết tâm một ngày trở lại và đánh bại họ. Ước mơ ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Trước vinh quang này, Công Phương và đồng đội từng trải qua những thất bại ở U19 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U20 châu Á 2025. Anh thừa nhận, những kết quả đó không tương xứng với sự đầu tư bài bản. Chuyến tập huấn tại Đức năm 2022 đã mở mang tầm mắt anh về sự chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và cách làm bóng đá bài bản của người Đức. Anh được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của Bundesliga, mơ ước một ngày được thi đấu trong một sân vận động như thế.
Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Công Phương không hề bằng phẳng. Anh từng tự mãn với những lời khen, nhưng chính những thất bại đã giúp anh trưởng thành, biết lắng nghe và nỗ lực hơn.
Công Phương bén duyên với bóng đá từ thời U19 Việt Nam với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn làm mưa làm gió. Anh yêu thích Man City, ngưỡng mộ Kevin de Bruyne và lối chơi áp đặt của Pep Guardiola.

Từ cậu bé đam mê bóng đá ở Hải Dương, Công Phương từng bước khẳng định mình qua các giải đấu cấp trường, xã, huyện, thành phố. Anh được giới thiệu lên Trung tâm Thể thao Hải Dương, rồi lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Viettel. Quyết định xa nhà từ sớm giúp anh dễ dàng thích nghi với môi trường mới.
Sau nhiều năm khổ luyện, Công Phương nhận ra bóng đá không chỉ là niềm vui mà còn là một nghề khắc nghiệt. Sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi nỗ lực không ngừng và cả may mắn. Từ 20 cầu thủ U11 Hải Dương năm nào, chỉ còn anh và hai người bạn theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
Sự khác biệt giữa môi trường đội trẻ và đội một Thể Công Viettel là rất lớn. Công Phương được đôn lên đội một từ năm 17 tuổi, ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng dần hòa nhập nhờ sự chỉ bảo tận tình của các đàn anh. Anh may mắn được làm việc với những HLV giỏi, từ thầy Đặng Thanh Phương ở đội trẻ đến HLV Velizar Popov hiện tại, những người luôn sát sao và giúp anh hoàn thiện bản thân.
Mục tiêu trước mắt của Công Phương là cùng Thể Công Viettel giành ít nhất một danh hiệu trong mùa giải 2025-2026. Anh khao khát được trao cơ hội, được ra sân và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh cũng đặt mục tiêu góp mặt trong đội U23 tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Xa hơn, Công Phương mơ ước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, giành Quả Bóng Vàng và mang về nhiều thành tích cho câu lạc bộ. Anh cũng ấp ủ khát vọng được ra nước ngoài thi đấu, thử thách bản thân và học hỏi để tiến bộ hơn.
Ngoài bóng đá, Công Phương thích chơi game và nghe nhạc. Anh đặc biệt yêu thích Sơn Tùng MTP, không chỉ vì âm nhạc mà còn vì những câu nói truyền động lực mạnh mẽ.
Về sự trùng hợp tên với đàn anh Nguyễn Công Phượng, Công Phương cho biết anh không cảm thấy phiền mà xem đó là một sự ngẫu nhiên thú vị. Anh khẳng định cả hai khác nhau không chỉ ở dấu nặng mà còn ở vị trí và phong cách thi đấu trên sân.
Admin
Nguồn: VnExpress