Ở Italy, hiện tượng những người đàn ông trưởng thành vẫn sống dựa vào mẹ, được mẹ chăm sóc và quán xuyến mọi việc nhà, không còn xa lạ. Thậm chí, người ta còn có một từ riêng để gọi họ: “mammoni” – những “cậu ấm” được nuông chiều đến mức khó lòng rời khỏi vòng tay gia đình, thường là cho đến khi ngoài 30 tuổi.

Tuy nhiên, vụ án xảy ra gần đây tại Gemona del Friuli, đông bắc Italy, đã gây chấn động dư luận. Bà Lorena Venier, một y tá 61 tuổi, đã bị bắt vì tội sát hại con trai mình, Alessandro, 35 tuổi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy bị phân mảnh, phủ vôi và giấu trong thùng rác.
Trong phiên điều trần đầu tiên, bà Venier đã thú nhận hành vi phạm tội. Bà khai rằng đã một mình nuôi con trai hơn 30 năm sau khi bị chồng bỏ rơi. Alessandro nghiện ma túy và rượu, thường xuyên có hành vi bạo lực với bà, vợ anh ta là Malyn, 30 tuổi, và đứa cháu gái 6 tháng tuổi. Anh ta không có việc làm, không giúp đỡ việc nhà mà sống hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ.
Theo lời khai của bà Venier, Alessandro gần đây thường xuyên nhắc đến việc đưa vợ con về Colombia, quê hương của Malyn. Bà lo sợ rằng nếu không có bà ở bên, Alessandro có thể gây hại cho con dâu và cháu gái. Bà Venier coi Malyn như con ruột và xót xa cho hoàn cảnh của cô.
“Malyn thường xuyên bị đánh đập, lăng mạ và đe dọa giết chết. Con trai tôi không quan tâm đến chứng trầm cảm sau sinh của con bé. Alessandro rất hung bạo, tính mạng của Malyn đang bị đe dọa,” bà Venier nghẹn ngào nói. Bà cũng cho biết không thể để Malyn và cháu gái đến Colombia vì ở đó họ sẽ gặp nguy hiểm.
Bà Venier khai rằng đã thực hiện hành vi giết người vì cho rằng đó là “cách duy nhất để ngăn chặn” những điều tồi tệ có thể xảy ra. Vào ngày 25/7, bà và Malyn đã cho Alessandro uống một cốc nước chanh pha thuốc an thần, sau đó tiêm hai liều insulin lấy từ bệnh viện. Quá liều insulin có thể gây hôn mê, tổn thương não không hồi phục và dẫn đến tử vong.
Ngày 31/7, Malyn không thể giữ bí mật thêm được nữa và đã báo cho cảnh sát rằng chồng mình đã bị mẹ chồng sát hại và thi thể được giấu trong thùng rác ở gara. Tại phiên điều trần, bà Venier bày tỏ sự bất ngờ khi con dâu thú nhận mọi chuyện.

Hiện tại, bà Venier đang bị giam giữ với cáo buộc giết người và che giấu thi thể. Malyn bị cáo buộc xúi giục giết người. Bé gái 6 tháng tuổi đang được các cơ quan dịch vụ xã hội chăm sóc tại Gemona.
Luật sư của bà Venier cho rằng thân chủ của mình cần được giám định tâm thần.
Nhà tội phạm học nổi tiếng người Anh, David Wilson, nhận định đây là một trường hợp đặc biệt. Ông cho biết ở các nước phương Tây, chỉ có khoảng 10% các vụ giết người có thủ phạm là phụ nữ, do đó trường hợp này là rất bất thường.
Dự kiến, các thẩm phán, luật sư và chuyên gia pháp y sẽ họp để xác định thời điểm tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện chưa có thông tin về ngày xét xử. Vụ án này không chỉ phơi bày một bi kịch gia đình mà còn làm dấy lên những tranh luận về vai trò của người mẹ trong xã hội Italy hiện đại, nơi mà sự gắn bó giữa mẹ và con trai đôi khi trở nên quá mức, dẫn đến những hậu quả khó lường.
Admin
Nguồn: VnExpress